Đã gần 4 năm kể từ khi ra mắt, nhưng thành viên của BTS thì vẫn thế trong nhiều năm. Hình tượng “kun ngầu” và trưởng thành của Jung Kook trên sân khấu có thể khiến mọi người quên rằng anh ấy vẫn ngốc nghếch như hồi trước. 10 khoảnh khắc dưới đây sẽ giúp bạn ghi nhớ điều này!
Đây là chiếc cà vạt đặc biệt sáng tạo của Jung Kook. Anh ấy thể hiện sự ngốc nghếch của mình bằng cách bắt cá và đeo nó lên cổ như cà vạt.
Sau tất cả, Jung Kook vẫn là thành viên nhỏ tuổi nhất, và cũng khỏe nhất. Những thành viên lớn tuổi hơn luôn là nạn nhân của anh chàng với những trò đùa dai dẳng.
Các fan của "em út vàng" hẳn ai cũng biết Jung Kook vô cùng nhạy càm với từ "oppa". Anh ấy luôn cho rằng mình còn rất trẻ, và không muốn các "fan chị" gọi là anh.
Khi tìm thấy một chú chó lạc, Jung Kook rất hào phóng đưa tay mình cho nó gặm.
"Maknae" này cần được nhắc nhở những thứ không thể ăn, anh ấy thậm chí ăn cả... vỏ trứng.
Không cần biết bao nhiêu tuổi, Jung Kook vẫn tin tưởng rằng mình có thể tạo ra lửa bằng những hòn đá này.
Jung Kook cố thổi tắt lửa trong một cảnh quay MV, một cậu bé ngốc nghếch!
Những thành viên trong nhóm chưa bao giờ hết ngạc nhiên với "kho tài lẻ" của Jung Kook, dù đó có khi chỉ là trong một phút ngẫu hứng mà thôi.
Vì là thành viên nhỏ tuổi nhất, nên anh ấy rất thích trêu đùa các thành viên khác, và làm họ nổi giận.
Thỉnh thoảng Jung Kook lại làm những điều kì quặc mà không có lí do, như là ăn giấy nhớ chẳng hạn.
Lyn