Hổ vồ chết nhân viên chăm sóc ở Bình Dương

Vũ Hồng Loan
Một nhân viên chăm sóc hổ tại Bình Dương đã bị con hổ cái nặng khoảng 120kg vồ và cắn chết trong lúc vào chăm sóc và cho nó ăn.

Đêm 23/9, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) phối hợp Chi cục Kiểm lâm Bình Dương tổ chức khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ hổ cắn chết người tại khu chuồng nuôi của Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương đóng ở phường Bình An (thị xã Dĩ An).

Theo thông tin ban đầu, chiều tối cùng ngày, ông Lương Văn Hải (40 tuổi, quê Thái Bình) cho con hổ cái khoảng 10 năm tuổi, nặng trên 120kg ăn tại chuồng nuôi thì bất ngờ bị con hổ lao đến tấn công. Dù cố gắng vùng vẫy thoát ra ngoài nhưng ông Hải vẫn bị "chúa sơn lâm" vồ, cắt chết tại chỗ.

Chăm sóc hổ là một trong những công việc nguy hiểm nhất (ảnh mang tính minh họa).

Ông Lương Thiện Dân, đại diện Công ty Thái Bình Dương (anh họ của nạn nhân) cho biết: "Ngày thường, ông Hải vẫn cho hổ ăn và rất thân quen, tuy nhiên hôm nay không hiểu vì sao ông lại bị hổ vồ chết. Công ty sẽ lo toàn bộ chi phí hậu sự, đưa thi thể nạn nhân về quê an táng và hỗ trợ gia đình".

Một số đồng nghiệp của nạn nhân cho biết, ông Hải đã có thâm niên gần 20 năm làm việc chăm sóc hổ tại đây. Con hổ cắn chết ông Hải có dấu hiệu nằm li bì mấy ngày qua nên ông mang đồ ăn vào chăm sóc con hổ thì gặp nạn, hiện công ty này đang nuôi nhốt 16 con hổ.

Đây không phải là lần đầu tiên cơ sở nuôi nhốt này xảy ra sự cố, vào năm 2009, một con hổ tại trại nuôi tại đây từng bị sổng chuồng, chạy vào nhà dân kế bên. May mắn, con hổ này đã không tấn công ai, sau đó được lùa trở lại chuồng.

Chuồng nuôi ở Công ty Thái Bình Dương sát với nhà dân cách nay 7 năm. Ảnh: Nguyệt Triều.

Được biết, hiện có 3 đơn vị được phép nuôi hổ thí điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, gồm: Công ty Bia Thái Bình Dương - Pacific (Dĩ An), khu du lịch Thanh Cảnh (thị xã Thuận An) và khu du lịch Đại Nam (TP. Thủ Dầu Một).

Trước đó, vào ngày 10/9/2009, một con hổ năng hơn 150kg nuôi nhốt tại Khu du lịch Đại Nam đã nhảy qua vách ngăn cao 3 m rồi cắn ba công nhân trồng cây ở khu vực vườn thú. Hai người nhảy xuống ao nước tránh nạn trong khi công nhân còn lại bị tấn công tử vong.

Loan Vũ

(Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hổ vồ chết nhân viên chăm sóc ở Bình Dương tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Tiếp tục thực hiện “4 kiên định” về chính trị, tư tưởng

Bác Ngô Văn Cương - Phó Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng, Ban Chỉ đạo 35 thuộc các đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện “4 kiên định” về chính trị, tư tưởng.

Bồi dưỡng đội ngũ học sinh, sinh viên có năng lực về AI

Tại Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi "Vietnamese Student HackAithon", Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, học sinh, sinh viên Việt Nam cần có đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ lõi, để AI thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tri ân người có công với cách mạng

Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tham dự hội nghị.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026)

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư tri ân đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng gia đình. Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.