Hoàn cảnh đáng thương của cô bạn lớp 5

Phạm Quang Trường
Mẹ bị tâm thần, cha làm ruộng, nên ngoài giờ học, Thắm còn trông em và làm nhiều việc để giảm gánh nặng cho gia đình.

Đối với mỗi đứa con, tình thương và sự chăm sóc của mẹ là thứ tình cảm quý giá không gì sánh bằng, nhưng với bạn Võ Hồng Thắm thì điều tưởng chừng như đơn giản đó chỉ có trong những ước mơ.

Mẹ của thắm bị bệnh tâm thần đã từ lâu và thường xuyên phát bệnh. Mẹ bạn ấy không thể kiểm soát được hành động của mình những lúc như vậy. Thắm chỉ biết nhìn mẹ xót xa. Ba của bạn đang làm ruộng, hàng ngày lo chi tiêu ăn uống của cả gia đình.

Dưới Thắm còn có 2 em nhỏ cũng đang tuổi học cấp 1, nên sau giờ học, Thắm phụ mẹ trông coi em. Ngoài ra em còn rửa chén, giặt đồ, quét nhà, làm phụ nhiều việc cho mẹ đỡ gánh nặng việc nhà để nghỉ ngơi nhiều hơn.

Với thành tích học khá giỏi 4 năm liền, em được hàng xóm thương và thỉnh thoảng cho thêm quần áo, đồ chơi. Thắm rất thích học môn vẽ. Khi được hỏi lớn lên bạn làm gì thì Thắm ngây ngô trả lời là vẫn muốn được ở nhà để phụ mẹ.

Hoàn cảnh của Thắm rất đáng thương. Hy vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ bạn và gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến trường như bao bạn đồng trang lứa.

Theo Vnexpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hoàn cảnh đáng thương của cô bạn lớp 5 tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Vững bước dưới cờ Đảng

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của bác Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Vững bước dưới cờ Đảng".

Từ đêm nay, miền Bắc chuyển mưa rét

Từ đêm nay (30/1), miền Bắc sẽ chuyển mưa nhỏ rải rác. Từ ngày mai (31/1) trời bắt đầu chuyển rét, nền nhiệt giảm sâu, miền Bắc bước vào đợt rét mới.

Người về mang tới những mùa Xuân

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm xa Tổ quốc, Bác Hồ kính yêu đã trở về Pác Bó (Cao Bằng) để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự kiện thiêng liêng ấy đã mở ra một chặng đường mới, mang đến những mùa Xuân tươi sáng cho dân tộc.