Hòn đảo bình yên, nói không với trộm cắp: Santa Cruz del Islote

Đinh Mai
Hòn đảo nằm ngoài biển Cartagena, Colombia, Santa Cruz del Islote có diện tích chỉ khoảng 12.000 mét vuông nhưng lại là thành phố bình yên, đáng sống nhất trên thế giới.

Nằm ngoài khơi bờ biển Colombia, hòn đảo xinh đẹp Santa Cruz del Islote có hơn 700 người dân sinh sống nhưng nếu tất cả những người con của Santa Cruz del Islote đi học, đi làm trở về thăm quê hương thì dân số là khoảng 1.200. Với mật độ dân số này nhưng diện tích chỉ bằng 2 sân bóng lớn, Santa Cruz del Islote là hòn đảo đông dân bậc nhất trên thế giới.

Cuộc sống của người dân trên hòn đảo Santa Cruz del Islote rất thiếu thốn. Tuy nhiên, điểm khiến du khách cảm thấy bất ngờ và ngỡ ngàng nhất khi đến thăm hòn đảo này chính là sự bình yên đến lạ tại Santa Cruz del Islote. Tại đây, người dân có thể “yên tâm” đi ngủ mà không cần... khóa cửa.

Không gian sinh hoạt chung tại đây chỉ bằng khoảng nửa sân tennis. Thậm chí những đứa trẻ sinh sống trên đảo còn phải dùng thuyền di chuyển đến những hòn đảo khác mới có thể chơi bóng đá.

Hầu hết thu nhập của những người dân sinh sống tại Santa Cruz del Islote đều phụ thuộc vào nghề đánh bắt thủy hải sản. Những vấn đề phục vụ đời sống như điện, nước, mức sống, y tế, dịch vụ cộng đồng của Santa Cruz del Islote đều là bài toán khó với các nhà chức trách. Song người dân Santa Cruz del Islote vẫn luôn vui vẻ, biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Tại đây, cuộc sống bình yên và giản dị: Không cảnh sát, không bảo vệ, không cần đề phòng kẻ gian sẽ vào nhà...

Những  người đã gắn bó với Santa Cruz del Islote thì chẳng muốn rời xa, dù cuộc sống vô vàn thiếu thốn...

Theo nhiều truyền cổ xưa, một nhóm ngư dân đã tình cờ phát hiện ra hòn đảo xinh đẹp Santa Cruz del Islote. Khi họ gủ qua đêm trên hòn đảo, tất cả đều mơ một giấc mơ về sự bình yên, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ,... 

Hiện có rất nhiều tour du lịch giúp du khách trải nghiệm và có được cái nhìn toàn cảnh, tổng quan về hòn đảo xinh đẹp, bình yên mang tên Santa Cruz del Istole.

Khả Ngân (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hòn đảo bình yên, nói không với trộm cắp: Santa Cruz del Islote tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Vai trò của Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể TƯ với Thế nước Lòng dân

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng xin gửi tới độc giả bài viết "Vai trò của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương trong tăng cường thế nước và củng cố lòng dân trong tình hình mới" của TS. Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương .

Khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngày 14/1, nhân dịp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950–2026), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức lễ khai mạc chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa mang ý nghĩa đặc biệt.

Thanh niên chung tay dựng lại nhà cửa giúp người dân sau bão lũ

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, những ngày qua, đoàn viên thanh niên tại nhiều xã miền núi, biên giới Nghệ An đã không quản nắng mưa, mướt mồ hôi cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.