Trận đấu giữa hai tên tuổi lớn Anh và Đức đã diễn ra có phần tẻ nhạt khi hai đội dường như đều quá tôn trọng đối thủ, chọn cách chơi thận trọng.
Bên phía ĐT Anh, HLV Sothgate có nhiều sự điều chỉnh về nhân sự. Anh đá với 3 trung vệ là Kyle Walker, John Stones và Harry Maguire. Trên hàng công, đội trưởng Harry Kane đá cắm giữa vai trò kéo giãn hàng phòng ngự Đức. "Gà son" Raheem Sterling nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, bên cạnh tài năng trẻ Bukayo Saka được tung vào.
Bên phía Đức, HLV Joachim Loew sử dụng Goretzka cùng Toni Kroos ở trung tâm, Mueller đá cắm và có sự hỗ trợ của Kai Havertz.
Hai đội đá kiểu "cò cưa" trong suốt 70 phút đầu trận đấu. Một vài tình huống hãm thành nguy hiểm được tạo ra nhưng cũng không đủ để ngăn khán giả khỏi...buồn ngủ khi xem 2 ông lớn này thi đấu. Xe tăng Đức hùng dũng nhưng không dám đẩy tốc độ tấn công lên, còn Tam sư chơi trên sân nhà nhưng cũng không hừng hực khí thế. Ngôi sao Beckham có mặt trên khán đài cổ vũ đàn em đã được xem một trận đấu không mấy hấp dẫn.
Đến phút 75, "Sterling kỳ diệu" - Raheem Sterling lại là người nổ súng cho ĐT Anh. Đón đường chuyền của Shaw, Sterling đệm bóng cận thành tung lưới Neuer.
Phút 75, Đức có cơ hội gỡ hòa nhưng tiền đạo lừng danh Mueller lại bỏ lỡ. Đó là tất cả những gì người ta được thấy ở ĐT Đức từng 4 lần vô địch World Cup và 3 lần vô địch EURO ở trận đấu này.
Những phút cuối trận, 1 đường căng bóng tầm trung vào, Kane bay người đánh đầu, 2-0 cho ĐT Anh, đồng nghĩa với dấu chấm hết đầy thất vọng cho người Đức.
4 đội bóng ở bảng tử thần thì Hungary đi về trước, và đến vòng này lần lượt Bồ Đào Nha, Pháp rồi đến Đức nối gót ra về.
EURO lần này là một EURO cổ tích, chiến thắng luôn đến với những đội bóng giàu khát khao, đoàn kết và chiến đấu. Ukraina của HLV Shevchenko đã chiến thắng Thụy Điển với tỉ số 2-1. Hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức và cầu thủ vào sân thay người Artem Dovbyk đánh đầu thành bàn vào phút thứ 121 mang về thắng lợi 2-1 cho Ukraine.
Anh và Ukraina sẽ gặp nhau ở tứ kết.