Chắc các bạn vẫn thường nghĩ rằng: rét như thế này thì ở nhà là thích hợp nhất rồi, chả có ai đi ra ngoài trong những thời tiết giá buốt như vậy. Nhưng nếu các bạn nhìn thấy những hình ảnh dưới đây thì chắc sẽ phải suy nghĩ lại đấy nhé!
Cuộc sống của chúng ta đâu chỉ có những người đi làm trong các công ty, văn phòng kín mít gió, các bạn học sinh đi học mà còn có rất nhiều những người dân lao động khổ sở, họ phải vì miếng cơm, manh áo mà phải mưu sinh trong cái rét 10 độ C. Họ có biết lạnh không, họ có biết buốt không?,… Có chứ, tất nhiên là họ cảm nhận được rất rõ ràng cái rõ đó, nhưng nếu họ không làm thì còn có ai làm nữa, cuộc sống mưu sinh của họ rồi sẽ về đâu.
Khi màn đêm buông xuống, đường phố cũng là lúc những người lao động bắt đầu làm việc, dưới đây là những hình ảnh được phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong ghi lại trong những ngày đông giá rét:
Những em bé dưới cái rét 10 độ vẫn phải theo mẹ đi bán hàng rong.
Một bác đi lượn lặt phế liệu từ những bãi rác do người dân để ra.
Giữa dòng người tấp nập, những chú xích lô vẫn đang chờ khách.
Một bác bán bóng bay đang co người lại trong cái rét đầu đông
Tại chợ đầu mối Long Biên, các cô chú đi kéo hàng thuê vẫn đang cần mẫn làm việc.
Hai bóng đén sáng le lói trong đêm đông của hai cô chú đánh khóa thuê
Đến tận đêm muộn, một chú bán hàng rong vẫn chưa trở về nhà.
Các cô chú lao công đang làm việc trong đêm giá.
Hai cô bán hàng đến giờ mới có thể sắp hàng vào để nghỉ ngơi...
Dưới cái lạnh 10 độ C, trong khi các bạn vẫn đang ngồi trong chăn ấm thì còn có rất nhiều những người vô gia cư không có chăn ấm, không có một mái nhà để trành rét.
Do quá lạnh nên các cô chú công nhân phải đốt cửi sưởi ấm.
Một bác bảo vệ tới đêm muộn mới có thể tan làm...
Nam Phương