“Khóc thét” với người đàn ông vác bao tải tiền xu đi mua xe hơi

Đinh Mai
Đây là câu chuyện có thật xảy ra ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tháng 11 năm ngoái, khi một người đàn ông đến từ tỉnh miền Bắc Trung Quốc quyết định mua một chiếc xe hơi trị giá 57.000 USD và thanh toán bằng... tiền xu.

Chiếc xe hiệu Toyota Land Cruiser Prado có giá tương đương 57.000 USD (tương đương hơn 390.000 Nhân dân tệ), trong khi vị khách hàng mang tới đại lý bán xe hơi một bao tải tiền lẻ và tiền xu, khiến nhân viên cửa hàng đếm rất vất vả. Được biết, đồng tiền mệnh giá nhỏ nhất trong số này là 1 hào – tức là chỉ bằng 1/10 đồng Nhân Dân tệ của Trung Quốc mà thôi. (1 USD = 6,89 Nhân Dân tệ).

Tiền xu được vị khách bọc trong các gói nilon nhỏ

Được biết, 4 nhân viên của đại lý xe hơi ở Trịnh Châu phải mất tới... 12 giờ đồng hồ để đếm hết số tiền xu do vị khách trên thanh toán

Nhân viên cửa hàng phàn nàn rằng họ phải mỏi tay đếm tiền của vị khách này, trong khi khách hàng đặc biệt trên thì cho hay, ông ấy “gần đứt hơi” mới vác được nó tới đại lý xe ở Trịnh Châu, Hà Nam.

Vị khách “có một không hai” này được biết là chủ một cửa hàng bột mì. Có ý kiến hài hước cho rằng vì bán bột mì để mua xe nên vị khách đặc biệt này mới có nhiều tiền xu đến thế.

Bây giờ các ấy có lẽ đã hiểu hơn về các thành ngữ: "Tích tiểu thành đại", "Góp gió thành bão" chưa? Và quả thực, không có gì là không thể phải không các ấy? 

Mai Lâm (Tổng hợp) 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Khóc thét” với người đàn ông vác bao tải tiền xu đi mua xe hơi tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.

Tạo sân chơi giúp trẻ em hiểu về hiểm họa đuối nước

Những sân chơi bổ ích, nơi trẻ được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống đuối nước, đang trở thành hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thông qua hình thức vừa học vừa chơi, trẻ em không chỉ hiểu rõ hơn về những nguy hiểm tiềm ẩn từ nước mà còn biết cách tự bảo vệ mình và giúp đỡ người khác khi có tình huống khẩn cấp.

Tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và sứ mệnh của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc trong kỷ nguyên mới

Năm 2025, cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025) và tổ chức ngày hội đại đoàn kết các dân tộc. Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đổi mới mạnh mẽ, tư tưởng Hồ Chí Minh và những định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục là nền tảng để Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thực hiện nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.