Trong những ngày giáp Tết, không khí Xuân đã tràn ngập khắp phố phường Hà Nội. Hình ảnh những chiếc xe chở đào như thế này đã không còn xa lạ. Những chiếc xe như chở cả mùa xuân, len lỏi đến từng ngõ nhỏ.
Hoa đào có mặt trên khắp các tuyến phố.
Từ nhiều ngày nay, người dân đã bắt đầu lựa chọn đào chơi Tết. Theo truyền thuyết từ xưa, cây đào được trang trí trong nhà với mục đích xua đuổi ma quỷ. Việc làm này từ đó trở thành thông lệ, hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến, mọi người đều cố gắng cắm một cành hoa đào trong nhà mình.
Cây quất cũng được người dân lựa chọn trang trí bởi nếu đọc theo âm Hán Việt thì từ "quất" đọc gần giống với từ "cát". Người Việt trang trí quất trong nhà với mong muốn có một năm mới trù phú, dồi dào sức sống.
Những cánh hoa rực rỡ trong nắng xuân.
Từ bao đời nay, tục xin chữ ngày Xuân là một tục lệ đầy tính nhân văn của người Việt.
Hình ảnh những ông đồ với áo the, khăn xếp, mực Tàu, giấy đỏ như đưa chúng ta trở về với hồn Tết xưa của dân tộc.
Các trung tâm thương mại trang hoàng đèn hoa rực rỡ.
Hình ảnh con gà vàng oai vệ được trang trí tại cửa các trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí.
Cờ hoa, biểu ngữ chào đón năm mới xuất hiện trên mọi tuyến đường.
Đây cũng là dịp các bạn học sinh xúng xính váy áo, lưu giữ khoảnh khắc đẹp của mùa xuân.
Làm duyên cùng những đóa hoa rực rỡ.
Tại chợ hoa Quảng Bá, không khí mua bán nhộn nhịp từ sáng đến tối. Ai cũng muốn lựa chọn cho những bó hoa tươi để trang trí cho gia đình trong dịp Tết.
Những sắc hoa xuân rực rỡ làm mê đắm lòng người.
Nhật Linh