“Không nói nên lời” với thư viện miễn phí của... ông già chở rác

Đinh Mai
Một người đàn ông làm nghề chở rác ở Colombia đã thu gom 20.000 cuốn sách để “thành lập” nên một thư viện miễn phí.

Thư viện 20.000 cuốn của ông Jose Alberto

Câu chuyện được BBC đăng tải mới đây. Người đàn ông có tên là Jose Alberto ở Colombia, 53 tuổi, ông mới chỉ học hết lớp 2. Ông “bắt đầu” công cuộc thu gom sách và lập ra thư viện miễn phí từ... 20 năm trước, khi lần đầu tiên ông nhặt được một cuốn tiểu thuyết của Tolstoy nằm trong thùng rác. Về sau, cứ mỗi ngày, ông lại đi thu gom rác và lượm nhặt sách ở những khu phố giàu có.

BBC dẫn lời ông Alberto: “Tôi thấy nhiều người vứt sách vào thùng rác, và tôi muốn cứu chúng. (...) Bọn trẻ ở gần khu nhà tôi thì không có sách đọc. Bởi vậy, tôi giúp chúng bằng việc tạo ra một thư viện miễn phí tại nhà”.

Ông Alberto và các bạn nhỏ tại thư viện miễn phí của ông

Và thư viện cộng đồng miễn phí của ông Alberto ra đời với cái tên rất ý nghĩa: “Sức mạnh của ngôn từ”. Chưa kể, nhiều người âu yếm gọi ông là “Chúa tể của những cuốn sách”. Ngoài việc lập thư viện miễn phí, người đàn ông này còn mang sách đến tặng các em nhỏ và người nghèo ở những nơi xa xôi ở Colombia.

Ông Alberto chia sẻ, ngay từ nhỏ ông đã rất ham mê đọc sách, nhưng vì hoàn cảnh nên không được đi học và đọc nhiều. “Những cuốn sách đã thay đổi con người tôi”, ông Jose Alberto nói.

Mai Lâm (Dịch)

Nguồn: BBC/AFP

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Không nói nên lời” với thư viện miễn phí của... ông già chở rác tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.