Chiến thắng của Rinderknech không chỉ giúp anh lần đầu vào chung kết ATP Masters 1000 mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử giải đấu: lần đầu tiên có hai tay vợt người Pháp cùng tranh cúp ở Thượng Hải. ATP ví von kỳ tích này như thể “Thượng Hải biến thành Hollywood”.
“Tôi gần như kiệt sức sau set đầu tiên. Tôi nghĩ có thể mình sẽ thua, nhưng tôi đã quyết tâm chiến đấu đến cùng”, Rinderknech chia sẻ sau trận. “Chúng tôi chỉ bắt đầu nghĩ về điều kỳ diệu này từ vòng tứ kết. Giờ thì cả hai chúng tôi đều ở đây – là hai người cuối cùng. Thật không thể tin được.”

Ở trận bán kết diễn ra tối 11/10, Medvedev nhập cuộc đầy chắc chắn, thắng 6-4 trong set đầu tiên. Nhưng trong điều kiện độ ẩm cao khiến trái bóng chậm hơn, Rinderknech dần tìm lại nhịp độ. Anh cứu toàn bộ 9 break-point trong hai set cuối, đồng thời tận dụng lỗi kép của Medvedev ở match-point thứ hai để giành chiến thắng 4-6, 6-2, 6-4.
Trên khán đài, Vacherot người đã giành vé vào chung kết trước đó đã bật khóc vì xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của đồng hương. Anh nhanh chóng lao xuống sân để ôm chầm lấy Rinderknech.

Chiến thắng trước Medvedev giúp Rinderknech trở thành tay vợt Pháp thứ 9 trong lịch sử lọt vào chung kết một giải ATP Masters 1000. Nếu đăng quang, anh sẽ vươn lên vị trí thứ 22 ATP, còn hiện tại đã chắc suất trong top 30. Vacherot cũng sẽ lần đầu bước vào top 60 thế giới sau khi loại Novak Djokovic ở bán kết.
Câu chuyện cổ tích tại Thượng Hải đang bước vào chương cuối nơi cả hai tay vợt Pháp cùng hướng tới chiếc cúp Masters danh giá nhất trong sự nghiệp. Trận chung kết được chờ đợi sẽ diễn ra lúc 15h30 hôm nay 12/10, giờ Hà Nội.