Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/9:
23h 29/6: Anh – Đức (trực tiếp VTV6)
2h 30/6: Ukraine – Thụy Điển
EURO đang diễn ra hấp dẫn, kịch tính với những diễn biến và kết quả mà không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Ứng cử viên sáng giá nhất là Pháp đã bị loại. Bất ngờ, nhưng có một điểm chung là những đội bóng có khát vọng cao nhất, đoàn kết nhất, chiến đấu tận hiến nhất sẽ đi tiếp.
Tâm điểm đêm nay 29/6 sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 kỳ phùng địch thủ châu Âu là Anh và Đức. Cả hai đều đang chưa có phong độ cao nhất, qua vòng bảng chật vật, nhưng với những giải đấu lớn, trận đấu tốt nhất, trạng thái tốt hơn luôn đang ở phía trước, càng đá càng lên chân thì mới mong vào sâu.

Đức luôn làm điều này tốt hơn các đội bóng khác, họ có thể khởi đầu chật vật nhưng càng đá càng hay, càng đá thì “cỗ máy bóng đá Đức” càng vận hành tốt. Điều này lí giải vì sao Đức luôn là thế lực trong cả EURO lần World Cup dù họ gặp nhiều vấn đề về con người và chiến thuật. Ở trận đấu đầu tiên trước Pháp, Đức đã chơi rất dở nhưng ngay sau đó, HLV Joachim Low nhận ra vấn đề và điều chỉnh. Những điều chỉnh đó giúp Đức thắng giòn giã Bồ Đào Nha. Trận đấu cuối cùng vòng bảng, Đức chỉ hòa, nhưng đó là trận đấu rất tốt của Joshua Kimmich và các đồng đội.
Đức luôn luôn xuất hiện những cái tên tưởng chừng vô danh, sinh ra chỉ để đá giải lớn, để tỏa sáng ở giải đấu lớn, và lần này cái tên đó là Robin Gosen. Gnabry, Sane, Gundogan... vẫn chơi khá tốt, vẫn mang “chất Đức” ở trong người. HLV Joachim Low tin tưởng và mong đợi những cựu binh giàu kinh nghiệm như Toni Kroos sẽ kết hợp tốt được với những nhân tố mới như Kai Havertz.
Người Anh luôn đem đến sự hoài nghi về một đội bóng lớn đủ sức chinh phục hay chỉ là một tập hợp của những cái tên đắt tiền. Kane dường như chưa đủ sức để làm thủ lĩnh đội quân Tam sư khi chưa có bàn thắng nào qua 3 trận đấu. Anh mới chỉ ghi được 2 bàn thắng, đều do công “gà son” Raheem Sterling.
Không có đội bóng nào là yếu hơn, ở EURO lần này, thắng bại sẽ chỉ biết được sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Ở cặp đấu giữa Thụy Điển và Ukraina cũng vậy, ai giàu khát khao chiến đấu hơn sẽ là người chiến thắng.