Liveshow đầu tiên của Việt Hương đầy mưa và nước mắt

Nguyễn Nhật Linh
Hơn 20 năm đứng trên sân khấu, lần đầu tiên nghệ sĩ hài Việt Hương tổ chức liveshow tại sân vận động Quân khu 7- Thành phố Hồ Chí Minh với sức chứa 15.000 khán giả.

Tối ngày 5/11, live show kỷ niệm 20 năm làm nghệ thuật của danh hài Việt Hương diễn ra tại sân vận động Quân khu 7 (Thành phố Hồ Chí Minh) dưới trời mưa tầm tã do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn không làm “hạ nhiệt” chương trình và tình cảm mà khán giả dành cho nữ danh hài. Không một ai bỏ ra về, trừ những em bé được phụ huynh tìm chỗ trú mưa. Việt Hương và đồng nghiệp dầm mình trong cơn mưa mặc micro bị trục trặc vì thời tiết, mặc sàn sân khấu trơn trượt dễ té ngã, mặc quần áo, tóc dính bệt vào người có thể gây cảm lạnh.

Nhìn La Thành ướt sũng phải đưa tay vuốt mặt liên tục hay thân thể gầy còm của Hoài Linh co ro trong cơn lạnh, và đặc biệt những giọt nước mắt hòa trộn nước mưa của Việt Hương đã làm nhiều người xót xa.

Những tràng pháo tay dưới khán đài như kích thích ngọn lửa nghề của nghệ sĩ. Không ai bảo ai, người xem liên tục vỗ tay động viên tinh thần của các diễn viên trên sân khấu.

Các nghệ sĩ vẫn hăng say diễn, bất chấp trời mưa tầm tã.

Tình thương của khán giả làm nên sức mạnh để không một ai kêu than. Thậm chí, Lê Giang nhiều lần buông lời trêu ghẹo thời tiết tạo nên những tiếng cười giòn tan giữa cơn mưa nặng nề. Dù mưa mỗi lúc mỗi lớn hơn nhưng nghệ sĩ trên sân khấu không bị ảnh hưởng.

Việt Hương đã cố gắng kiềm chế xúc động, khi chương trình vừa kết thúc, chị òa khóc nức nở khiến Hoài Linh phải nắm chặt tay để người em thân thương lấy lại bình tĩnh.

Chứng kiến hàng chục nghìn khán giả đội mưa với mình, chị không tránh khỏi cảm giác có lỗi nên hứa sẽ bù lại bằng một live show khác, sẽ “khô ráo và ấm áp hơn” vào năm sau.

Mưa lớn nhưng khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ các nghệ sĩ.

Dù thời tiết không ủng hộ nhưng Hương show lại tạo ra hiệu ứng vượt ngoài mong đợi nhờ sự hết lòng vì khán giả của các nghệ sĩ.

Một số hình ảnh trong liveshow của nghệ sĩ Việt Hương:

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Liveshow đầu tiên của Việt Hương đầy mưa và nước mắt tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?