Lời tâm sự trước ngày khai trường

Nhật Linh
TNTP - Trong không khí mùa tựu trường đang bao trùm trên cả nước, cô giáo Nguyễn Thu Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thủ Lệ (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng đã bày tỏ cảm xúc của mình trên trang cá nhân.

Ngày mai, hơn 22 triệu học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới 2018 – 2019. Trên trang cá nhân của mình, nhà giáo Nguyễn Thu Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thủ Lệ (quận Ba Đình, Hà Nội) đã bày tỏ cảm xúc trước thềm năm học mới.

Ngày 5/9 hàng năm được gọi với cái tên quen thuộc “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Sau ba tháng nghỉ hè quay trở lại mái trường thân yêu, gặp bạn bè thầy cô và cứ thế bao cảm xúc ùa về. Trong không khí mùa tựu trường đang bao trùm trên cả nước, cô giáo Nguyễn Thu Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thủ Lệ (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng đã bày tỏ cảm xúc của mình trên trang cá nhân.

Các con học sinh yêu quý !

Mùa thu lại về với hoa cúc vàng, nắng nhạt và gió heo may. Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ.

Mùa thu – mùa tựu trường, cô cùng các con lại bước vào năm học mới. Cổng trường Thủ Lệ luôn chào đón các con để mỗi ngày đi học đều là những ngày vui. Năm học mới đã đến gần, cô chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi và là niềm tự hào của cha mẹ. Các con hãy học tập và tu dưỡng đạo đức để trở thành những công dân có ích sau này.

Cô thân ái gửi tới các con những tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc ân cần nhất. Xin gửi tới các bậc phụ huynh học sinh lời cảm ơn sâu sắc vì đã gửi gắm niềm tin và luôn đồng hành cùng nhà trường để dạy dỗ các con nên người.

Các bạn đồng ngiệp của tôi !

Bên thềm năm học mới, xin gửi tới các thầy cô giáo lời động viên, lời cảm ơn chân thành nhất cho những cộng sự đã luôn cùng tôi vượt qua khó khăn. Các bạn luôn là những nhà giáo tâm huyết, vì trẻ thơ, mang lại niềm tin yêu và kính trọng của nhân dân. Nhờ có các bạn, Tiểu học Thủ Lệ ngày một phát triển và vươn tới.

Trống trường giục giã vang lên báo hiệu năm học mới đã bắt đầu, năm học 2018-2019 với rất nhiều đổi mới. Chúc các con học sinh, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lời tâm sự trước ngày khai trường tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Tết của "thế hệ alpha" tuổi ngựa

Với các bạn học sinh lớp 6A1, trường THCS Nguyễn Trãi (phường Giảng Võ, Hà Nội), Tết không chỉ là thời khắc bước sang năm mới mà còn là hành trình chạm vào những ký ức ấm áp, đầy màu sắc của tuổi thơ. Mỗi bạn một câu chuyện, một góc nhìn rất riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở cảm giác háo hức, mong chờ những điều tốt đẹp khi mùa Xuân “gõ cửa”.

Nơi ươm những mầm xanh

Năm học 2025-2026, trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục là nơi học tập, rèn luyện của hàng trăm học sinh tiểu học trên địa bàn, trong đó hơn một nửa là học sinh dân tộc thiểu số.

Khi niềm vui hóa yêu thương

Những ngày gần Tết, khuôn viên Trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội) ngập tràn sắc xuân với Hội chợ Xuân dành cho học sinh toàn trường. Với học sinh khối 3, đây không chỉ là một ngày hội vui tươi, rộn ràng mà còn là hoạt động trải nghiệm giàu ý nghĩa nhân văn, hướng các em đến tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Về miền di sản: Hành trình rực rỡ để yêu hơn Tổ quốc mình

Hơn cả một lễ hội văn hóa, chương trình “Về miền di sản” do Trường THCS Thăng Long (phường Giảng Võ, TP Hà Nội) tổ chức thực sự là một hành trình học tập đầy cảm xúc, nơi các bạn học sinh được hóa thân, được sáng tạo và được chạm tay vào kho tàng di sản văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam – từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược.

Đam mê từ những câu chuyện diệu kỳ

Ở lớp 1A1, trường Tiểu học Thành Công A (phường Giảng Võ, Hà Nội), có một cậu bạn nhỏ thường khiến người đối diện mỉm cười với cách nhìn thế giới rất hồn nhiên nhưng đầy tinh tế. Cậu bạn ấy là lớp phó Hồ Sỹ Hùng.