Như vậy là sau gần 7 năm thi đấu đầy thăng trầm cho Man Utd, Anthony Martial đã rời xa Old Trafford để tìm kiếm hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Martial từng có những màn trình diễn khiến người hâm mộ phấn khích.
Có thể bạn chưa biết, thế nhưng cựu sao Monaco từng được các tiền bối như Louis Saha hay Yohan Cabaye so sánh với huyền thoại đồng hương Thierry Henry. Cũng vì thế, anh được giới mộ điệu ưu ái gọi với biệt danh 'Henry mới'.
Tuy nhiên, sự ổn định là điều mà Martial còn thiếu để trở thành một thần tượng lớn ở Nhà Hát Của Những Giấc Mơ. Mùa giải năm nay, anh mới ra sân vỏn vẹn 210 phút cho Man Utd và chỉ có đúng 1 pha lập công. Không thể cạnh tranh suất đá chính những Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford hay Mason Greenwood, thế nên việc Martial lựa chọn rời đi là điều dễ hiểu.
Và trong ngày ra mắt các cổ động viên tại Ramon Sanchez Pizjuan, cầu thủ người Pháp đã nhận được một món quà đặc biệt. Cụ thể, Ronaldo de Lima - thần tượng của Martial, đã gửi những lời chúc đến anh và đoạn video này được phát trên màn hình lớn tại sân nhà của Los Nervionenses:
"Xin chào Martial, cậu khỏe chứ? Chào mừng cậu gia nhập La Liga và Sevilla. Đây là một đội bóng chẳng những lớn tại Tây Ban Nha mà điều đó vẫn đúng khi xét trên phạm vi toàn châu Âu. Các cổ động viên của Sevilla luôn rất cuồng nhiệt. Chúc cậu sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ tại đây. Mong rằng tôi sẽ được gặp cậu trong thời gian sắp tới."
Được biết, Martial đến với Sevilla theo một bản hợp đồng cho mượn không kèm điều khoản mua đứt. Thế nhưng nếu cầu thủ người Pháp thể hiện đủ tốt, Sevilla hoàn toàn có thể suy xét đến việc chiêu mộ anh. Tin rằng với việc Martial không phải là một nhân tố quan trọng ở Old Trafford, Quỷ Đỏ sẽ không làm khó đại diện La Liga.