Nam Phi: Thi xong, học sinh cuối cấp cởi giày tặng các em lớp dưới

Nguyễn Hà
Sau khi làm xong bài thi, những học sinh năm cuối ở một trường trung học tại Nam Phi đã đi chân đất về nhà, để lại đôi giày của mình cho các em lớp nhỏ với thông điệp hết sức ý nghĩa.

Hơn 200 học sinh năm cuối của trường Trung học Ranfontein ở West Rand (Nam Phi) đã tặng lại đồng phục, đồ dùng học tập và những đôi giày cả cũ và mới cho các em lớp dưới có hoàn cảnh khó khăn.

Những đôi giày được xếp thành một hàng dài để dành tặng các em học sinh lớp dưới.

Những học sinh năm cuối này đã để lại đôi giày với thông điệp "Bạn sẽ không bao giờ biết được học sinh năm cuối phải vất vả như thế nào cho đến khi bạn đeo đôi giày này. Chúng tôi đang cầu nguyện cho sự thành công của các bạn".

Thầy Jason Fisher, giáo viên tiếng Anh, và là chủ nhiệm nhóm học sinh năm cuối, đã khởi xướng việc làm này ở trường. Thầy cho biết khi còn là học sinh năm cuối, ông đã làm như vậy và tặng cho những em học sinh nhỏ hơn, ít may mắn hơn. Thầy kể: “Tôi nhớ chúng tôi đã phải cởi giày ra trước khi dự kỳ thi cuối cấp. Chúng tôi đã đi chân trần về lại ký túc xá”. Fisher nói rằng thầy bắt đầu dạy nhóm học sinh năm cuối này khi các bạn mới học lớp 8. Sĩ số giảm dần từ 230 xuống còn 204 bạn tiếp tục theo học.

Fisher đã khởi xướng, kêu gọi học sinh thực hiện việc làm ý nghĩa này. Thầy đã nói với họ hãy tặng giày, đồng phục và đồ dùng học tập cho các bạn còn thiếu may mắn trong cuộc sống để tỏ lòng biết ơn với cuộc đời khi được học tập đầy đủ đến bây giờ.

Những đôi giày mới cũng đã được tập kết.

Không chỉ có lớp học của thầy Fisher mà cô Alex West, một giáo viên tiếng Anh khác hy vọng từ những đôi giày nhỏ học sinh năm cuối để lại, các em sẽ hiểu được việc cho đi tốt hơn là nhận lại. Sau khi thồng tin này được đăng tải trên facebook, đã có hàng loạt cựu học sinh niên khóa 1989 - 1999 đã về trường và tặng những đôi giày mới cho các em học sinh.

Thấy được ý nghĩa của hành động này, nhiều phụ huynh đã mua giày mới để con mình đem đến tặng các em lớp dưới.  

Ngọc Hà (Dịch)
Nguồn: News24

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam Phi: Thi xong, học sinh cuối cấp cởi giày tặng các em lớp dưới tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.