Những ngày qua, rất đông người dân thôn Đông Tác (xã Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam) và bạn bè, thầy cô đều vui mừng khi biết tin Lộc đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Tiếng nói cười, chúc mừng không ngớt khiến không khí gia đình như rộn rã hẳn lên.
Cậu học trò Nguyễn Hữu Lộc đã đạt 29,6 điểm khối B trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.
Trong niềm vui mừng khó nói được thành lời, cô Huỳnh Thị Thìn (53 tuổi, mẹ của Lộc) cho biết: "Những ngày qua, chúng tôi rất vui mừng khi Lộc đạt 29,6 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia. Chuông điện thoại của bà con, thầy cô và bạn bè Lộc gọi đến chúc mừng cứ reo liên tục, không khí gia đình như phấn khởi hẳn lên."
“Thực ra lúc vừa thi xong, Lộc cũng có tính điểm bảo mẹ là đạt 29,6 điểm nhưng sợ không như ý nên gia đình không dám thông báo cho ai. Khi biết kết quả như dự đoán, gia đình như vỡ òa trong niềm hạnh phúc”, cô Thìn chia sẻ.
Cậu học trò Nguyễn Hữu Lộc (lớp 12/1, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) là thí sinh có số điểm cao nhất tỉnh Quảng Nam ở 3 môn xét tuyển đại học khối B với 29,6 điểm (Toán 9,6, Hóa và Sinh đều 10 điểm). Mơ ước của Lộc là trở thành bác sĩ tài giỏi để cứu giúp mọi người.
Góc học tập của Lộc, nơi cậu dành khá nhiều thời gian cho việc tự học và rèn luyện trước khi bước vào kỳ thi
Cô Thìn nói thêm: “Gia đều làm nông, không có điều kiện cho con ăn học như người ta. Nhưng cũng may Lộc rất hiểu chuyện và chăm chỉ học hành, bố mẹ đã khổ cực rồi nên chỉ mong con ăn học nên người. Dù có làm lụng vất vả đến đâu gia đình cũng sẽ cố gắng để Lộc học hành thành tài, giúp ích xã hội”.
Bạn Nguyễn Hữu Lộc tâm sự: “Trong quá trình học, mình không đặt quá nhiều áp lực, thay vào đó mình sẽ dành khoảng 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày lên mạng tự học. Với mình, kiến thức trên mạng phong phú, nhiều tài liệu cần thiết. Cũng nhờ phương pháp học này đã giúp mình nắm chắc được nhiều kiến thức hơn, vững tâm lý hơn khi đối mặt với những bài khó”.
Trong 12 năm liền, Lộc luôn đạt thành tích học sinh giỏi, là niềm tự hào của gia đình. Thành tích học tập của Lộc chính là niềm tự hào, hạnh phúc của ba mẹ.
Bên cạnh đó, ngoài giờ học ở trường Lộc còn dành phần lớn thời gian ôn tập nắm vững các công thức và tìm những bài khó để giải. Có được kết quả cao như hôm nay, Lộc rất biết ơn cha mẹ, thầy cô và bạn bè đã luôn ở bên động viên, giúp đỡ để Lộc cố gắng vươn lên. Cũng chính thầy cô đã khơi gợi cho Lộc niềm đam mê, định hướng tương lai và tiếp thêm động lực để Lộc có thể vượt qua những áp lục trong quá trình học tập.
“Mình rất vui mừng khi biết kết quả của mình, dự kiến sẽ nộp vào ngành Y Đa khoa, trường ĐH Y dược Huế để có thể nuôi ước mơ trở thành bác sĩ, giúp ích cho mọi người”, Lộc hào hứng chia sẻ.
Những ngày này, Lộc tranh thủ thời gian rảnh phụ giúp mẹ việc nhà, việc đồng áng để đỡ đần cha mẹ kiếm thêm tiền chuẩn bị nhập học.
Thầy Nguyễn Thanh Thiên (Giáo viên Chủ nhiệm của em Lộc) chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi nhận được tin Lộc đạt điểm cao trong kỳ thi vừa qua. Thầy cô và bạn bè đã gọi điện thăm hỏi, động viên Lộc cố gắng vươn lên để đạt được ước mơ trong tương lai. Lộc là một học sinh có ý chí vươn lên trong học tập và cuộc sống, là tấm gương tốt cho các bạn noi theo”.
Theo Dân trí