Ngày đầu tiên đến trường của trẻ em Singapore

Vũ Hồng Loan
Học sinh lớp 1 ở Singapore đã bắt đầu tham dự các tiết học tại 190 trường tiểu học. Bên cạnh một số bạn cảm thấy háo hức thì cũng không ít bạn lại tỏ ra khá dè dặt.

"Hãy dũng cảm, biết tò mò và đặt các câu hỏi", Bộ trưởng Giáo dục Ng Chee Meng nhắn gửi các bạn học sinh ở trường tiểu học Princess Elizabeth. Ông khuyên phụ huynh và các thầy cô giáo nên cho trẻ em một ít không gian để học hỏi về trách nhiệm của mình. Năm nay, trường chào đón 210 học sinh lớp 1.

Các bạn học sinh lớp 1 của trường tiểu học Princess Elizabeth được phép bắt đầu giờ học vào 10h sáng thay vì 7h30 như bình thường, mục đích là để các bạn ấy có sự chuẩn bị tâm lý tốt hơn.

Một học sinh tiểu học được phụ huynh an ủi trong ngày đầu tới trường. 

Cô Faridah Abdul Karim (40 tuổi) nghỉ việc để đưa con trai Muhd Fazil Yazid (6 tuổi) tới trường ngày đầu tiên. "Điều tuyệt vời là trường bắt đầu muộn, do đó chúng tôi không gặp tình trạng nhốn nháo lúc sáng sớm", cô chia sẻ.

Mặc dù bạn Muhd Fazil có ba anh chị cũng theo học ở trường này nhưng kinh nghiệm của mỗi người lại không giống nhau. Muhd Fazil rất bỡ ngỡ khi tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên. Trong khi đó, bạn học mới là Tristen Tan tỏ ra phấn khích: "Mình rất vui vì có thể kết bạn với nhiều người. Mình thích đọc bách khoa toàn thư và mình muốn được học hết những môn thú vị ở trường".

Bộ trưởng Giáo dục của quốc gia lưu ý rằng tuy môi trường học tập nghiêm khắc rất quan trọng, nhưng các bạn học sinh cũng cần được tạo môi trường thân thiện để trở nên độc lập và chủ động khám phá kiến thức hơn nữa.

 

Bên cạnh đó, học sinh trường tiểu học Unity cũng được chào đón bởi hai con linh vật ở cổng. Trường đang chuẩn bị cho lễ hội diễn ra vào thứ sáu (6/1) với mục đích giúp học sinh lớp 1 và phụ huynh hiểu hơn về trường thông qua các trò chơi. Học sinh lớp 1 sẽ được ghép đôi với anh chị lớp 4 để giúp nhau vượt qua các trò chơi này. 

Tại trường tiểu học Westwood, một gian hàng ảnh được thiết lập để phụ huynh và học sinh lưu lại hình ảnh về ngày đầu tiên đến trường, một sự kiện quan trọng trong cuộc đời. Bên cạnh những hoạt động chào mừng các bạn học sinh lớp 1, nhiều trường tiểu học ở quốc đảo đặt ra lời hứa sẽ không giao bài tập về nhà trong ba tuần đầu tiên. 

Loan Vũ

(Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngày đầu tiên đến trường của trẻ em Singapore tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.