Có dịp được đến với xã Nà Khương, một xã khó khăn của huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang trong những ngày hè. Được chứng kiến tận mắt các bạn học sinh nơi đây đang trải qua những ngày hè của mình ra sao? Chúng tôi cảm nhận sự “bình yên” ở các bạn, nhưng sau đó lại là một cảm xúc buồn man mác, khó tả và lắng đọng.
Với học sinh thành phố, hè đến các bạn có được gia đình cho đi chơi, những chuyến du lịch đây đó hay đến các khu vui chơi, các trung tâm thương mại chơi những trò chơi dành cho trẻ em. Thì với các bạn học sinh vùng cao, sân chơi không có, chỉ cần một khuôn viên nhỏ, cũng là nơi vui chơi của các bạn. Các bạn thỏa thích chơi những trò chơi mình tự nghĩ ra.
Nụ cười hạnh phúc của nhóm học sinh khi nghe được câu nói “các bạn ơi! Xếp hàng chị chụp ảnh nhé”.
Các bạn chơi trò “bắn súng” được làm bằng ngọn tre, nứa và đạn là quả rừng. Đây là một trò chơi quen thuộc của trẻ em vùng cao.
Ngày hè cũng là lúc các bạn tranh thủ giúp đỡ cha mẹ công việc gia đình. Người chị trông em cho bố mẹ đi làm đồng
… hay ra đồng chăn trâu.
Với những điều vừa chứng kiến, lên xe rời nơi đó, trong chúng tôi là vô vàn những cảm xúc về cuộc sống của các bạn nhỏ nơi đây.
Hồng Nhung