Trường có 12 lớp với gần 300 học sinh, chủ yếu là con em các dân tộc ít người sinh sống trên địa bàn huyện như Mông, Thái, Khơ Mú… Năm học này là năm thứ ba trường tách khỏi trường THCS thị trấn Mường Xén để học riêng, mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đang chờ trường mới xây dựng, song thầy và trò của trường PTDTNT THCS Kỳ Sơn chúng tớ đã nỗ lực không ngừng và đạt nhiều thành tích rất đáng tự hào…
Với đội ngũ giáo viên trẻ, giàu nhiệt huyết và yêu nghề, thầy cô không chỉ dạy chúng tớ kiến thức mà còn dạy những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Đó là những buổi ngoại khóa giới thiệu sách, giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt khá bổ ích… Chiều thứ năm hàng tuần, tất cả các khối lớp trong trường đều tham gia lao động vệ sinh trường lớp, dọn dẹp phòng ở. Buổi sáng, đúng 5h30, khi tiếng kẻng báo thức vang lên, tất cả học sinh tập trung xếp hàng nơi sân trường, cùng nhau tập bài thể dục buổi sáng, sau đó chúng tớ tự giác đi làm vệ sinh khu vực mà nhà trường đã phân công cho lớp mình. Đều đặn buổi sáng lên lớp theo thời khóa biểu, buổi chiều tự học. Những giờ tự học buổi chiều và buổi tối là thời gian lý tưởng để chúng tớ phát huy tính tích cực chủ động của mình trong việc giải những bài toán khó, chỗ nào không hiểu có thể hỏi bạn và hỏi các thầy cô…
Môi trường ở nội trú rèn luyện cho chúng tớ tính tích cực, tự giác, chủ động: Ăn, học, luyện tập, lao động, thể dục thể thao… luôn đúng giờ, các thầy cô không phải nhắc nhở. Các bạn khối lớp 6, dù lần đầu sống xa nhà nhưng ai cũng chịu khó, biết tự lập: Tự tắm, giặt đồ, làm vệ sinh, cùng tăng gia sản xuất với các mẹ trong nhà bếp bằng cách trồng vườn rau xanh, chăm sóc đàn lợn…
Tối đến, toàn trường tập trung trước sân văn phòng để cùng xem thời sự trước khi bắt đầu giờ tự học trên lớp. Cứ đều đặn mỗi tháng từ một đến hai lần, thầy cô thường tổ chức các chương trình ngoại khóa để chúng tớ tham gia, phần thưởng tuy không nhiều nhưng cũng luôn đủ động viên, khích lệ tinh thần học sinh…
Có những bạn nhỏ nhà cách xa trường gần 100 cây số, đường đi lại rất khó khăn nhưng vì đam mê học chữ, đã tạm gác lại nỗi nhớ nhà để hòa nhập với môi trường nội trú. Trường học quả thật là ngôi nhà chung của chúng tớ khi có các mẹ nhà bếp chăm lo từng bữa ăn, thầy cô quản sinh nội trú nhắc nhở giờ giấc, kỷ luật, thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn không chỉ dạy kiến thức mà còn như người thân thực sự, luôn quan tâm, động viên chúng tớ mỗi khi ốm đau, khi có chuyện buồn, cùng với chúng tớ vượt qua những kỳ thi…
Ai về trường PTDTNT THCS Kỳ Sơn chúng tớ vào sáng thứ hai đầu tuần, sẽ bị ngợp trong sắc màu rực rỡ của trang phục các dân tộc. Mỗi bạn học sinh thuộc dân tộc nào sẽ tự hào mặc trang phục của dân tộc mình. Vào mỗi buổi chào cờ, luôn có chương trình Vòng tay bè bạn - một chương trình rất thiết thực - Tặng áo cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt; tiếp đến sẽ là phần trò chơi dân gian nhằm góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc: Ai khéo léo thì nhảy sạp, múa xòe, ai khỏe thì chơi đẩy gậy, kéo co; ai thông minh thì thử tài giải các câu đố hay bằng tiếng Mông, tiếng Thái…
Nếu có dịp lên miền Tây xứ Nghệ, bạn đừng quên ghé thăm ngôi trường nhỏ nhưng ấm áp và chan hòa niềm vui - Trường PTDTNT THCS Kỳ Sơn của chúng tớ nhé!
NGUYỄN THỊ QUỲNH SEN
(Trường PTDTNT THCS Kỳ Sơn, Nghệ An)