Ngôi trường xanh

VŨ HIẾU (Ghi lại)
Được sự ủng hộ của Ban Giám hiệu, cô trò trường Tiểu học (TH) An Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) đã tái chế những chiếc lốp xe cũ thành chậu cây và khoác một tấm áo mới nhiều màu sắc cho sân trường.

Đến với trường TH An Hưng, bạn sẽ vô cùng ấn tượng khi nhìn thấy các bạn học sinh nơi đây được học tập, sinh hoạt và vui chơi trong một không gian “nhìn đâu cũng thấy cây”.

TH An Hung - Ảnh 1

Đặc biệt nổi bật là những bồn hoa tuyệt đẹp được làm từ lốp xe bỏ đi. Qua trí tưởng tượng và đôi tay khéo léo của các thầy, cô giáo và phụ huynh, chúng được “hô biến” thành nhiều hình dạng, màu sắc khác nhau. Từ ý tưởng này, nhà trường mong muốn các bạn học sinh sẽ hình thành thói quen tiết kiệm, sử dụng đồ tái chế để bảo vệ môi trường.

TH An Hung - Ảnh 2

Thầy Nguyễn Minh Đức (giáo viên Tổng phụ trách) chia sẻ: “Từ khi hoàn thành công trình này, các bạn học sinh trong trường đã có ý thức chăm sóc, bảo vệ cảnh quan môi trường chung hơn. Có bạn thì chủ động tưới cây, có bạn thì nhặt lá rụng xung quanh gốc. Dù chỉ là những việc làm nhỏ bé nhưng lại giúp rèn luyện tinh thần tự giác của học trò An Hưng”. 

TH An Hung - Ảnh 3
TH An Hung - Ảnh 4

Chẳng mấy chốc, sân trường đã được phủ đầy những bồn hoa tươi tốt, nhiều màu sắc.

Bạn Phạm Châu Anh (lớp 5A2) hào hứng chia sẻ: “Sự xuất hiện của những chậu cây ngộ nghĩnh không chỉ làm cho sân trường tớ thêm xanh và trong lành, mà còn siêu đẹp mắt nữa. Nếu có dịp, mời các bạn cùng đến thăm trường tớ, rất sẵn lòng giới thiệu với các bạn môi trường học tập tuyệt vời của chúng tớ nhé!”.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngôi trường xanh tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Ngôi nhà chung đầy ắp yêu thương

Nằm giữa lòng khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội), trường Tiểu học Lê Quý Đôn đúng là một mái nhà chung xinh đẹp, ấm áp. Ở nơi đây, mỗi thầy cô đều thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề; mỗi bạn học sinh đều được phát triển toàn diện trong môi trường đầy sáng tạo và yêu thương.

Hạnh phúc nơi "mái nhà chung" Yên Phú

Được thành lập từ năm 1960, trường THCS Yên Phú là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống và thành tích xuất sắc của huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Trải qua hơn 6 thập kỷ phát triển, nhà trường không ngừng lớn mạnh, trở thành nơi gửi gắm niềm tin yêu của phụ huynh, chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học sinh vững bước trên con đường chinh phục tri thức.

Trải nghiệm tạo sự kết nối

Với mong muốn mang đến cho các em nhỏ lứa tuổi mầm non một trải nghiệm đáng nhớ, Ban Giám hiệu trường TH Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) đã tổ chức một hoạt động đặc biệt mang tên Ngày hội trải nghiệm - Đón em vào lớp 1. Sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của Ban Giám hiệu, các phụ huynh và các em nhỏ ở nhiều trường mầm non trên địa bàn.

Trường Tiểu học số 2 Quảng Phú đón nhận món quà tri thức

Chiều 18/2, trường Tiểu học số 2 Quảng Phú, Quảng Bình đã tổ chức Lễ khánh thành “Thư viện xanh” - món quà ý nghĩa của đoàn công tác lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K75.A17 (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), các doanh nghiệp và Mạnh Thường Quân trao tặng.