Nguyễn Hoa Thảo Mơ, sinh năm 2015, hiện là học sinh lớp 6D, Trường THCS Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh. Từ một cô học trò yêu nghệ thuật, Thảo Mơ đã từng bước tích lũy trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh để rồi ghi dấu ấn đặc biệt trên sân khấu quốc tế.
Khoảnh khắc Nguyễn Hoa Thảo Mơ được xướng tên ở vị trí cao nhất tại Little Miss Universe trở thành cái kết đẹp cho hành trình nhiều ngày tranh tài tại Philippines. Trên sân khấu chung kết, đại diện Việt Nam nổi bật với phong thái tự tin và hình ảnh chiếc sash “Asia 2026”.
Không chỉ mang về danh hiệu Little Miss Universe, Thảo Mơ còn giành giải Best Talent nhờ phần thể hiện đàn tranh – nhạc cụ truyền thống mà cô bé đã dành nhiều thời gian theo đuổi và rèn luyện.
Hành trang từ những năm tháng đam mê nghệ thuật
Trước khi đến với đấu trường quốc tế, Thảo Mơ đã sở hữu một hành trang khá phong phú trong học tập và nghệ thuật. Cô bé liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc; đồng thời tích cực tham gia các sân chơi văn hóa, nghệ thuật và hoạt động dành cho thiếu nhi.
Thảo Mơ từng đảm nhiệm vai trò First Face, Vedette, Đại sứ hình ảnh tại nhiều chương trình, lễ hội. Một số dấu ấn của cô bé có thể kể đến như Đại sứ hình ảnh Lễ hội Bắc Kạn; tham gia chương trình Tôn vinh Bản sắc Việt Lạng Sơn 2025; giành Huy chương Bạc Quốc gia môn đàn tranh; Giải Triển vọng Tài năng nhí Bắc Giang (cũ); Giải A Tiếng hát Tuổi Hoa tỉnh Bắc Ninh 2026 và Giải Nhất cuộc thi thiết kế trang phục tái chế “Vì môi trường xanh” năm 2025.
Trong số những năng khiếu ấy, đàn tranh là một nét riêng nổi bật. Với khả năng cảm thụ âm nhạc cùng tình yêu dành cho nhạc cụ truyền thống, Thảo Mơ kiên trì tập luyện để tiếng đàn ngày một chỉn chu hơn.


Chính những trải nghiệm tích lũy qua nhiều sân khấu đã giúp Thảo Mơ có thêm sự tự tin khi nhận trọng trách đại diện Việt Nam tham dự Little Miss Universe tại Philippines.
Đây không chỉ là cơ hội để cô học trò Bắc Ninh thử sức ở một sân chơi quốc tế, mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh thiếu nhi Việt Nam tự tin, tài năng, yêu văn hóa dân tộc và chủ động hội nhập.
Tỏa sáng trên sân khấu quốc tế
Từ ngày 13 đến 19/8, Thảo Mơ bước vào hành trình tranh tài cùng các đại diện đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Ngay trong những hoạt động đầu tiên, đại diện Việt Nam đã gây chú ý bằng phong thái tự tin. Ở phần giới thiệu và hô tên quốc gia, Thảo Mơ thể hiện sự bình tĩnh trước sân khấu lớn, tạo tiền đề cho những phần thi tiếp theo.
Cuộc thi tiếp tục với nhiều nội dung như phỏng vấn kín, giao lưu giữa các thí sinh, phần thi tài năng, trang phục công sở, trang phục dạ hội và trang phục dân tộc. Mỗi hoạt động là một thử thách mới, đòi hỏi các thí sinh không chỉ có kỹ năng trình diễn mà còn phải thể hiện khả năng giao tiếp, sự tự tin và bản lĩnh.
Trong các phần thi thời trang, Thảo Mơ lần lượt xuất hiện với trang phục công sở, dạ hội của NTK Phạm Gia Hưng và quốc phục của NTK Huyền Trương.
Đặc biệt, bộ quốc phục Thảo Mơ trình diễn tại cuộc thi nằm trong bộ sưu tập “Giáng Xuân” của NTK Huyền Trương. Thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp mùa xuân với hình ảnh hoa đào, chim én được thể hiện trên nền áo dài truyền thống Việt Nam, gửi gắm mong ước về một năm mới bình yên, vui tươi và hạnh phúc.
Sắc hồng được lựa chọn làm gam màu chủ đạo, gợi sự tươi mới và may mắn. Với Thảo Mơ, thiết kế càng trở nên đáng nhớ khi đồng hành cùng cô bé trong hành trình thành công tại Philippines, góp phần tạo nên hình ảnh một đại diện Việt Nam vừa duyên dáng, hiện đại, vừa mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc.
Đặc biệt, ở phần thi tài năng, Thảo Mơ lựa chọn đàn tranh. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố trình diễn, tiết mục còn mang theo câu chuyện về văn hóa Việt Nam. Hình ảnh cô học trò nhỏ ngồi bên cây đàn tranh giữa sân khấu quốc tế trở thành một điểm nhấn giàu bản sắc trong hành trình dự thi.
Sự chuẩn bị ấy đã mang lại kết quả xứng đáng khi Nguyễn Hoa Thảo Mơ được trao danh hiệu Best Talent.
Với Thảo Mơ, giải thưởng không chỉ ghi nhận năng khiếu cá nhân mà còn tạo thêm ý nghĩa bởi chính nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam đã trở thành “ngôn ngữ” giúp cô bé kết nối với bạn bè quốc tế.
Khoảnh khắc tự hào
Một trong những hình ảnh đẹp nhất của hành trình là khi Thảo Mơ cùng các đại diện quốc tế xuất hiện sau đêm thi.
Phía sau sân khấu còn là sự đồng hành, cổ vũ của gia đình và những người luôn theo sát Thảo Mơ trong hành trình tại Philippines.
Không khí của đêm thi với đông đảo đại diện đến từ nhiều quốc gia cũng cho thấy quy mô và sự đa dạng của sân chơi mà cô học trò Bắc Ninh đã tham gia.
Sau nhiều ngày tranh tài, khoảnh khắc Nguyễn Hoa Thảo Mơ được xướng tên đăng quang Little Miss Universe đã khép lại một hành trình nhiều cảm xúc. Từ một cô học trò lớp 6 yêu nghệ thuật đến vị trí cao nhất trên sân khấu quốc tế là chặng đường được tạo nên bởi sự rèn luyện, quyết tâm và tinh thần dám thử sức.
Chiếc vương miện Little Miss Universe cùng giải Best Talent là những dấu mốc đáng nhớ, nhưng giá trị lớn hơn đối với Thảo Mơ có lẽ nằm ở những trải nghiệm mà cô bé đã có: được giao lưu với bạn bè nhiều quốc gia, thử thách bản thân trong môi trường quốc tế và mang những nét đẹp của văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả.
Từ Bắc Ninh đến Philippines, Nguyễn Hoa Thảo Mơ đã viết nên một hành trình đáng nhớ bằng tài năng, bản lĩnh và niềm tự hào Việt Nam.









