Đối với nhiều bạn học sinh, đây là lần đầu tiên được đứng trên một sân khấu lớn với sự hiện diện của hàng trăm đại biểu đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, trở thành dấu ấn đáng nhớ trong tuổi thơ. Để có những phút giây tỏa sáng tại Đại hội, các bạn đã trải qua nhiều ngày miệt mài tập luyện, từ lời ca, điệu múa đến từng động tác biểu diễn. Dù còn nhỏ tuổi, mỗi bạn đều ý thức được niềm vinh dự khi được góp mặt trong chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện trọng đại của tuổi trẻ cả nước. Những lời ca trong trẻo, điệu múa hồn nhiên và nụ cười rạng rỡ của các bạn không chỉ góp phần làm nên thành công của Đại hội mà còn mang đến sắc màu tươi mới, thể hiện niềm tin và sự tiếp nối của thế hệ măng non đối với tổ chức Đoàn.
Bạn Lương Nguyễn Kim Ngân, lớp 3A6, trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm chia sẻ: “Khi được chọn biểu diễn tại Đại hội, tớ rất vui và hồi hộp. Đây là lần đầu tiên tớ được đứng trên sân khấu lớn như vậy. Tớ mong các tiết mục của chúng tớ sẽ mang đến niềm vui cho các cô chú đại biểu, góp phần vào sự thành công của Đại hội”.
Tự hào khi được góp mặt tại Đại hội, bạn Nguyễn Đăng Dương, lớp 5A4, cho biết bạn cùng 200 học sinh trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm đã miệt mài tập luyện trong hai tuần để biểu diễn tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Đại hội. “Đến với Đại hội, chúng mình mong muốn các anh chị đoàn viên, thanh niên sẽ tạo thêm nhiều sân chơi, phong trào thiếu nhi bổ ích cho đội viên chúng mình”, Đăng Dương nói.
Cùng chung niềm háo hức, bạn Bùi Đức Trung, lớp 3A2, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân cho biết quá trình tập luyện tuy khá vất vả nhưng là trải nghiệm đáng nhớ: “Tớ rất tự hào khi được tham gia biểu diễn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tớ sẽ cố gắng phấn đấu để sớm trở thành đoàn viên và được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa của Đoàn”.
Đồng hành cùng các bạn học sinh nhà trường từ quá trình tập luyện đến Đại hội, nhà giáo Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, bày tỏ: “Nhà trường rất vinh dự khi được phối hợp cùng Hội đồng Đội Trung ương, Thành đoàn Hà Nội lựa chọn 200 bạn học sinh tiêu biểu của nhà trường tham gia biểu diễn tại Đại hội. Các em đều là những đội viên tiêu biểu. Qua hoạt động này, các em bắt đầu ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân. Từ những đội viên, các em sẽ tiếp tục phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đoàn”.
Trên sân khấu hôm nay, các em thiếu nhi là những đội viên mang khăn quàng đỏ thắm, nhưng trong tương lai không xa, chính các em sẽ là những đoàn viên thanh niên tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước. Những lời ca, tiếng hát trong trẻo vang lên giữa ngày hội lớn của tuổi trẻ không chỉ là những tiết mục nghệ thuật chào mừng Đại hội mà còn là biểu tượng cho sự kế thừa, tiếp nối và phát triển của các thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam.











