Chuột cũng biết cười
Nghe thì có vẻ chẳng đáng tin, nhưng chuột cũng biết cười thật đó. Khi bạn nghe những tiếng “chít chít” có âm cao vút - Đấy chính là những âm thanh khi loài chuột đang cười lớn.
Chuột cũng có kỷ luật riêng?
Nếu các bạn nghĩ chuột chỉ vì không có chỗ… chui rúc nên phải sống bầy đàn với nhau thì chắc hẳn, bạn chưa xem bộ phim Ratatouille - “Chú Chuột Đầu Bếp” rồi. Mặc dù ở ngoài, những chú chuột không thể nấu ăn như trong phim, nhưng loài vật này cũng sống đoàn kết và thành đàn.
Nếu có “kẻ” tự ý xâm phạm lãnh thổ của chuột hay bắt nạt đồng loại của loài này, chúng sẽ không để yên đâu!
Chuột bẩn ư?
Ai cũng nghĩ chuột là loài vật bẩn nhất, ăn tạp nhất và thường hay chui rúc với bộ lông xám ướt nhẹp đầy vi khuẩn, nhưng có một sự thật… kinh hoàng là, phần lớn thời gian trong ngày, chuột dành để làm sạch lông và chải chuốt, và phân với nước tiểu của chuột thì… dễ chịu hơn so với loài mèo - vốn được coi là loài đối kháng của chuột!
Chuột còn được tôn thờ nữa đấy nhé!
Có một sự thật là, ở đền thờ thần Karni Mata phía Tây Bắc Ấn Độ - người ta tôn sùng và rất yêu quý chuột.
Người Hindu ở đây cho rằng, con người khi chết đi sẽ được đầu thai thành chuột, bởi vậy, chuột vùng này được coi như con vật thiêng.
Khả Ngân
Nguồn tham khảo: Buzzfeed