Những người không ăn mừng

TNTP Chủ Nhật
Trong thể thao, người (đội) thắng cuộc thường có tâm lý phấn khởi, làm nhiều động tác thể hiện sự vui mừng. Trái lại, có những người giành chiến thắng nhưng họ không hề ăn mừng. Đằng sau đó là những bài học đáng suy ngẫm, các bạn ạ!

Tinh thần cao thượng

Không khí sân vận động Olympic Munich (Đức) trở nên sôi động với sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả cho nội dung 3.000 mét Nam vượt chướng ngại vật - Giải vô địch điền kinh châu Âu 2022. Ngay sau khi vượt qua chướng ngại vật đầu tiên, vận động viên (VĐV) Đan Mạch là anh Axel Christensen bất ngờ ngã xuống. Phát hiện đồng nghiệp nằm ôm chân đau đớn, VĐV Nahuel Carabana người Andora ngay lập tức dừng lại để trợ giúp trong khi tất cả các VĐV khác vẫn tăng tốc về đích. Sau khi xem xét chấn thương cho anh Christensen, anh Carabana còn giúp anh này rời đường chạy để đảm bảo an toàn. Sau đó, anh Carabana mới trở lại đường piste. Tất nhiên, anh về đích cuối cùng...

Khoảnh khắc Carabana giúp đỡ đối thủ được mọi người khen ngợi.
Khoảnh khắc Carabana giúp đỡ đối thủ được mọi người khen ngợi.

Khoảnh khắc VĐV Carabana chạy những bước trước khi cán đích, những tràng pháo tay vang dội trên khắp các khán đài dành tặng cho anh. Anh Nahuel Carabana đã chiến thắng tuyệt đối trong lòng người hâm mộ vì tinh thần cao thượng của mình.

Tương tự như vậy, một câu chuyện đẹp vừa xảy ra ở Giải điền kinh U16 Catalonia (Tây Ban Nha), khi thấy đối thủ Nil Garcia đang cạnh tranh huy chương bạc với mình - bị vấp ngã, Hamza Zeroual (15 tuổi) đã dừng lại để đỡ dậy. Cả hai cùng chạy về đích và Zeroual đã nhường vị trí thứ hai cho Garcia, chấp nhận huy chương đồng.

Chân dung
Nahuel
Carabana.
Chân dung Nahuel Carabana.

Chia sẻ với báo chí, Zeroual cho rằng, trong thể thao không phải lúc nào cũng cần chiến thắng, đôi khi bạn phải biết thua để giúp đỡ người khác. Đó cũng là giá trị sống đích thực!

Danh dự và lòng tự trọng

Trận bán kết Cúp quốc gia Anh - FA Cup 2024 diễn ra giữa câu lạc bộ (CLB) Manchester United (MU) và Coventry City. Chúng mình đều biết, MU là CLB giàu thành tích bậc nhất nước Anh, trong khi đó Coventry chỉ là một đội bóng nhỏ đang thi đấu tại giải hạng Nhất. Nhưng hơn 120 phút trên sân vận động Wembley đã chứng kiến “cậu bé David” Coventry dũng cảm chiến đấu sòng phẳng với “gã khổng lồ Goliath” MU. Dù bị dẫn tới 3 bàn nhưng Coventry đã nỗ lực gỡ hòa 3-3. Họ suýt nữa thì giành chiến thắng ở phút 120 (hiệp phụ thứ 2) nếu bàn thắng của họ không bị lỗi việt vị trong gang tấc. Coventry chỉ chịu thua trên chấm phạt đền đầy may rủi. Sau khi kết thúc trận đấu, dù giành quyền vào chơi trận chung kết nhưng nhiều cầu thủ của MU đã không làm động tác ăn mừng, một số cúi mặt đi thẳng vào đường hầm, một số ra bắt tay động viên các cầu thủ Coventry. Có lẽ họ hiểu rằng, chiến thắng này không vẻ vang gì. Họ cảm thấy khâm phục tinh thần của đối thủ, thấy mình kém cỏi và cần phải cố gắng hơn nữa.

Các cầu thủ
Manchester United
động viên đội
Coventry thay vì
ăn mừng.
Các cầu thủ Manchester United động viên đội Coventry thay vì ăn mừng.

Ngược dòng thời gian, trận đấu tại giải bóng đá Anh giữa CLB Arsenal và Liverpool diễn ra năm 1997, trong một tình huống xâm nhập vào khu vực 16.5 mét của đối phương, tiền đạo Robbie Fowler (Liverpool) đã ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với thủ môn David Seaman. Trọng tài ngay lập tức nổi còi và chỉ tay vào chấm phạt đền.

Huyền thoại
chơi đẹp
Robbie Fowler.
Huyền thoại chơi đẹp Robbie Fowler.

Tuy nhiên, thật bất ngờ, chính chú Robbie Fowler lại ra giải thích với trọng tài rằng, đây không phải là một tình huống phạm lỗi và mình đã bị mất đà rồi tự ngã trong lúc nhận bóng đúng vào thời điểm thủ môn đối phương băng ra cản phá. Nhưng trọng tài chính điều khiển trận đấu nhất quyết không thay đổi quyết định của mình. Nhận trách nhiệm sút phạt, anh Fowler đã cố tình đá quả bóng rất nhẹ để cho Seaman cản phá. Danh dự của một cầu thủ chuyên nghiệp không cho phép chú Fowler gian dối.

Sau này, chú Robbie Fowler đã được nhận giải Fair-play (cầu thủ chơi đẹp) từ Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA.

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm TNTP Chủ Nhật, số 80+84 năm 2024. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Chủ Nhật. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những người không ăn mừng tại chuyên mục Thể Thao Tổng Hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể Thao Tổng Hợp khác

"Nàng tiên cá" Ánh Viên

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!