"Nickname" dễ thương của những thí sinh Olympia nổi bật

Nguyễn Nhật Linh
Khi nhắc tới “cậu bé Google” hay “hot girl ống nghiệm”, khán giả của sân chơi Olympia dễ dàng nhận ra thí sinh, song không phải ai cũng biết câu chuyện đằng sau những nickname đó.

Năm 2014, Phan Đăng Nhật Minh nổi tiếng với biệt danh “cậu bé Google” khi trở thành quán quân cuộc thi "Chinh phục". Tham gia sân chơi Olympia năm thứ 17, nam sinh lớp 11A3, trường Trung học phổ thông Hải Lăng (Quảng Trị) một lần nữa gây chú ý với tư duy “nhanh như chớp”, cùng kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, chàng trai nổi bật nhất Olympia năm 2016 còn được gọi là "cậu bé Mặt Trời"…

Khi đứng trên bục vinh quang của chung kết Olympia năm thứ 16 - Hồ Đắc Thanh Chương (Trung học phổ thông Quốc học Huế) – chỉ nở nụ cười nhẹ, từ tốn cúi xuống nhận chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng đầu tiên trong lịch sử "Đường lên đỉnh Olympia". Vì vậy, cậu bạn được mệnh danh là “Quán quân mặt lạnh”. Thanh Chương vốn là cậu bạn điềm tĩnh, ít cười. Cậu biết đọc từ năm 4 tuổi, viết chữ đẹp và gấp giấy Origami rất khéo.

“Thanh niên nghiêm túc” Lê Duy Bách là người có tổng số điểm cao nhất trong cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" 2016 với 380 điểm. Bạn bè nhận xét cựu nam sinh trường Ams rất nghiêm túc khi học, song rất đáng yêu và hay giúp đỡ mọi người. Tuy không bước lên bục vinh quang trong trận chung kết Olympia năm thứ 16, Duy Bách vẫn khiến khán giả yêu mến bởi tinh thần lạc quan và tôn trọng đối thủ. Hiện chàng trai Hà thành là sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

 

Mai Thị Minh Huyền (Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) từng “gây bão” tại "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 16 nhờ gương mặt khả ái cùng sự thông minh, nhanh nhạy. Bạn trả lời đúng 11/11 câu hỏi phần thi "Khởi động" tại cuộc thi tuần - thành tích chỉ có Lê Vũ Hoàng (quán quân Olympia mùa 6) từng đạt được tới thời điểm đó. Đáng tiếc, trong cuộc thi quý 4,  Minh Huyền dừng bước ở vị trí thứ 2, khép lại ước mơ mang cầu truyền hình về trường. Cô bạn hiện là sinh viên đại học Ngoại Thương, cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sự xuất hiện của Phạm Tường Lan Thy - người đầu tiên được sinh ra từ ống nghiệm tại Việt Nam năm 1998 – khiến khán giả Olympia mùa 16 chú ý. Dù không tiến xa, vẻ ngoài xinh xắn, thu hút của đại diện trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh từng là chủ đề hot trên mạng xã hội một thời gian dài. Sau cuộc thi, Lan Thy có thêm biệt danh mới “hoa khôi Olympia”. Lan Thy cho biết cô bạn sẽ đi du học tại Nhật Bản với học bổng toàn phần.

Văn Viết Đức - thí sinh tự nhận mình điển trai nhất, đồng thời là quán quân Olympia năm thứ 15 - được khán giả nhớ tới với biệt danh “Vua vượt chướng ngại vật”. Ở cuộc thi tuần, quý, năm, nam sinh trường Trung học phổ thông Thị xã Quảng Trị đều giải được ô chữ bí mật chỉ sau một từ gợi ý. Một số điều thú vị về “cá tràu” (nickname do bạn bè đặt) Viết Đức là không dùng Facebook và từng hay đi học muộn vì… bận bế em. Cậu bạn đã lên đường du học Australia vào giữa tháng 7 vừa qua. 

Nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 9 – Hồ Ngọc Hân – có biệt danh “nụ cười thiên thần” từ một kỷ niệm vui hồi lớp 10. Theo đó, khi các bạn lén kể chuyện cười trong giờ học, mọi người chỉ tủm tỉm, song riêng Hân lại cười phá lên. Sau “tai nạn” đó, Ngọc Hân bị thầy phạt và mang nickname dễ thương đó cho tới giờ. Cựu học sinh trường Trung học phổ thông Quốc học Huế hiện học tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia) - ngôi trường của những nhà "vô địch leo núi".

Theo news.zing.vn

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Nickname" dễ thương của những thí sinh Olympia nổi bật tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.