Nữ sinh Nghệ An xinh như hot girl đạt 9.75 điểm môn Văn

ctv02
Không chỉ vừa sở hữu gương mặt xinh đẹp, dịu dàng và nụ cười dễ gây thương nhớ, cô nàng sinh năm 1999 này còn có thể khiến bạn phải nể vì thành tích môn Văn cực đỉnh của mình.

Thường thì, những cô nàng xinh xắn thường thu hút được sự chú ý của dân mạng. Nhưng một cô nàng vừa xinh lại vừa giỏi thì sẽ nhận được nhiều hơn sự yêu thích và ngưỡng mộ của mọi người. Đậu Vĩnh Phương Uyên (sinh năm 1999, tại Nghệ An) là một nữ sinh toàn diện như vậy. 

Phương Uyên (cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) xuất sắc đạt 9,75 điểm môn Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua. Điểm phẩy môn Văn cuối kỳ của Phương Uyên là 9,8.  

Năm học 2015-2016, Phương Uyên xuất sắc giành giải Ba tại kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn. Nhờ thành tích này, cô bạn được tuyển thẳng vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội, khoa Sư phạm Văn.

Đậu Vĩnh Phương Uyên, nữ sinh xinh đẹp đạt 9,75 môn Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia.

Chỉ cần được mọi người yêu mến, không phân biệt vì điều gì

Phương Uyên vui vẻ, hòa đồng, khiến người đối diện có thiện cảm ngay lần đầu trò chuyện. Ngoài cái duyên ăn nói khéo léo của một cô nàng giỏi Văn, vẻ bề ngoài xinh đẹp của 9X là điều khiến người khác chú ý. 

Cô gái xứ Nghệ sở hữu gương mặt bầu bĩnh, sóng mũi cao và đôi mắt rất đẹp. Khi khoác lên người chiếc áo dài trắng, Phương Uyên dễ gây thương nhớ bởi vẻ dịu dàng của mình.

Phương Uyên hạnh phúc khi được mọi người yêu quý và biết đến, không cần để tâm đó là vì học giỏi hay vì nhan sắc nổi bật.

Hỏi Phương Uyên: "Với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy có khi nào nhan sắc còn được chú ý hơn cả học vấn không? Bạn có thấy phiền về chuyện đó không?".

99er khiêm tốn trả lời: "Chỉ cần là mọi người quan tâm yêu mến thì mình đều quý cả. Bất kể là vì cái gì mà họ mến mình. Tuy nhiên, quanh mình có nhiều bạn xinh đẹp lắm. Mình cũng chỉ thuộc top trung bình thôi".

Tình yêu với môn Văn của Phương Uyên bắt nguồn từ ngày bé, khi có papa mà một cựu giáo viên Văn. Trong suy nghĩ của cô gái 18 tuổi, mong mỏi lớn nhất là được trở thành người giống papa mình.

Papa Phương Uyên là cựu giáo viên dạy Văn vì thế bạn gái nhỏ mơ trở thành một giáo viên được nhiều học sinh yêu quý trong tương lai.

Là người thổi tình yêu Văn học vào lòng con nhưng papa Phương Uyên lại ít khi chia sẻ cách học hay chỉ con gái bí quyết làm Văn được điểm cao. Điểm số hôm nay mà 9X có được là nhờ cô giáo dạy Văn ở lớp.

Điều khiến nữ sinh xinh đẹp, yêu Văn chương này cảm thấy hạnh phúc không gì khác đó chính là được mọi người yêu thương. Lối sống hòa đồng của Phương Uyên rất được thầy cô và bạn bè xung quanh quý mến. Với cô gái nhỏ, không điều gì đẹp bằng tình bạn.

"Mình yêu các bạn mình lắm nên làm chi mình cũng đều muốn làm cùng các bạn và sống hết mình cho tình bạn đó. Ngoài ra, mình cũng rất thích xem phim Hàn, đi du lịch, thưởng thức những món ăn ngon", đó là những niềm vui giản dị của cô nàng xứ Nghệ.

Thấy mình trưởng thành hơn khi học Văn

Phương Uyên thừa nhận nhiều bạn bè nhận xét mình là người đa sầu đa cảm, vui buồn bất chợt, dễ rung động nhưng cũng dễ thay đổi... Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, tình yêu với Văn học còn mang ại cho cô bạn những điều quý giá hơn.

9X nói: "Càng học văn, mình càng thấy bản thân trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Cũng biết vui buồn nhiều chuyện hơn, suy nghi sâu sắc, thấy mọi thứ ý nghĩa chứ không vô tư và vô tâm như trước". 

Nghĩ về những ngày tháng sắp tới rời TP. Vinh thân thuộc, rời vòng tay gia đình để trở thành một sinh viên Hà Nội, lòng Phương Uyên xáo trộn nhiều cảm xúc.

"Lâu nay mình được sống trong gia đình với những người thân sống cực kỳ tình cảm. Bố mẹ và chị gái lúc nào cũng bao bọc và chiều chuộng mình hết lòng. Bây giờ nghĩ đến chuyện sắp sửa phải ra tự lập, mình cũng lo lắng nhiều thứ. Sợ là mình sẽ nhớ nhà rồi hay suy nghĩ lung tung. Sợ là ngoài kia va đập nhiều không biết mình có vượt qua được không. Sợ là không có bố mẹ thì có tự mình đảm đương mọi thứ không. 

Phương Uyên là cô gái đa sầu đa cảm nhưng vô cùng dễ gần và đáng mến.

Nhưng sau tất cả, mình vẫn thấy hào hứng với một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ và nhiều cơ hội. Nó cho mình cảm giác sắp thành người lớn thật sự, một cảm giác mà ai có đang trải qua mới hiểu được hết!", Phương Uyên trải lòng.

Trong tương lai. Phương Uyên muốn trở thành một cô giáo dạy Văn, giống papa mình ngày trước. Hiện tại, papa của Uyên đã trở thành cán bộ Uỷ ban thành phố, nhưng tình yêu Văn học của ông vẫn tràn đầy.

"Mình muốn trở thành người giống bố, muốn được mọi người yêu quý tôn trọng vì bản tính của mình chứ không phải vì điều gì khác. Và để làm được điều đó, trước hết mình phải trở thành một giáo viên dạy Văn có thể làm bạn với học sinh và chia sẻ mọi điều lớn nhỏ với học sinh, như ngày xưa bố từng làm. Cao hơn nữa, mình có thể đóng góp sức mình để giúp đỡ những người xung quanh, như công việc mà bố đang đảm đương", Phương Uyên nói về một lối sống thật đẹp mà cô bạn hằng ao ước.

Cùng chúc cho Phương Uyên có những tháng ngày sinh viên thật vui và ý nghĩa tại ĐH Sư phạm Hà Nội nhé!

Cô nàng mê Văn chương khiến người đối diện thiện cảm nhờ vẻ ngoài thu hút.

Khi trò chuyện, Phương Uyên thể hiện lối nói chuyện duyên dán, suy nghĩ giàu tình cảm của một cô gái chuyên ngành xã hội.

Với 9X tình bạn là một món quà quý giá.

Em sẽ thấy rất vui nếu được làm điều gì đó cùng bạn bè mình.

Một sở thích khác của 9X là đi du lịch.

Phương Uyên mơ ước trở thành giáo viên Văn được học trò yêu mến.

Theo Trí thức trẻ 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ sinh Nghệ An xinh như hot girl đạt 9.75 điểm môn Văn tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Khánh Hà - “cô nàng nam châm" hút giải

Ở trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), “sếp trưởng” Hồ Khánh Hà (lớp 9/8) luôn được thầy cô và các bạn yêu mến. Cô nàng Liên đội trưởng này học cực siêu và sở hữu cho mình một thành tích học tập rất “khủng”.

Nam sinh lớp 6 đạt 920 điểm TOEIC

Nguyễn Nam Long, học sinh lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, đạt điểm TOIEC 920/990 và đặt mục tiêu đạt điểm tuyệt đối sau hai năm nữa.

Rô-bốt hình người siêu nhỏ

Vừa qua, nhóm 4 học sinh gồm: Aaron Ho Yat Fung, Isaac Zachary To, Justin Wang Tou Dương và Ngo Hei Leung (trường Nam sinh Diocesan, Hong Kong) đã chế tạo rô-bốt hình người nhỏ nhất từng ghi nhận trên thế giới.Họ đã phá kỷ lục trước đó do Zain Ahmad Qureshi (người Pakistan) thiết lập vào năm 2022.