Qua gần 2 năm "Cô vít" thì thú thực dân tình không muốn quen nhưng cũng dần đã quen với cuộc sống mà thời gian quanh quẩn với tour phòng ngủ - phòng khách - phòng bếp nhiều "áp đảo" thời gian vi vu đây đó rồi. Bởi ai cũng biết việc ở nhà, không ra đường là cần làm, nên làm và thậm chí là bắt buộc phải làm nữa.
Nhưng quen là một chuyện, còn có thích thú với nó không lại là chuyện khác. Ở nhà dăm bữa nửa tháng thì vui chứ ở nhà tới độ nghỉ hè dài nửa năm, nghỉ Tết cũng sương sương 3 tháng, học tập công việc bị ảnh hưởng như bây giờ thì "ngán" lắm luôn. Và vì quá "ngán" nên người ta thành ra nhớ những điều hết sức bình thường và đôi khi là cả những điều hơi... ngớ ngẩn nữa.
Nói sao cho dễ hiểu nhỉ? Đơn giản là ngày trước, bạn ghét làm điều này điều kia kinh khủng nhưng nghỉ dịch quá lâu khiến bạn nhận ra ngay cả mấy thứ đáng ghét đó thật ra không đáng ghét đến thế. Bạn không thích ăn mì vì nó là biểu tượng của sự nhanh gọn lẹ đầy tạm bợ. Thế nhưng lâu ngày không được trải nghiệm cảm giác ăn chung một nồi mì nấu vội với lũ bạn ở lớp học thêm khiến cho bạn cảm thấy thèm mì kinh khủng. Kỳ lạ hông?
Vì quá thèm thuồng nên group Trường người ta bức ảnh ăn mì chung với các bạn mới mong muốn lan tỏa sự nhớ nhung này.
Nói là nồi mì nấu vội nhưng trông có khác gì lẩu mì tôm đâu, có đầy đủ các nguyên luyện ăn kèm như nấm kim châm rồi cả thịt viên, xúc xúc nữa chứ. Đi học thêm mà được chụm đầu ăn bát mì thế này thì đảm bảo chất lượng vừa no bụng mà tinh thần học tập cũng dâng cao hơn.
Sau khi đăng tải bức ảnh nhanh chóng thu hút gần 10k like và hàng trăm bình luận khác nhau. Một số bình luận của CĐM như:
- Ai rồi cũng phải thèm mì cay thôi, huhuuu
- Ngày đầu tiên đi bồi lớp 8 chưa học hành gì đi mang cả nồi đi nấu mì tôm, nồi mì ngon nhất cuộc đời.
- Cho thêm quả chanh thì ối dồi ôi luôn
- Lớp tui cũng ăn vậy á nhưng là ăn bánh mì chấm sữa nè
Hy vọng dịch bệnh sớm qua đi để chúng ta có thể tiếp tục series “những nồi mì bất tận”!