Cơ hội được hội ngộ fan từ những tỉnh thành và đất nước xa xôi là rất hiếm có với Cao Lê Hà Trang. Nhân dịp tháng kỷ niệm 2 năm FC được thành lập (1/7/2015 – 1/7/2017), Trang đã được gặp những anh, chị thân thương nhất với mình. Lần giao lưu này không được công bố rầm rộ, vì thế chỉ có những thành viên quản trị trong FC tới để cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ.
Cao Lê Hà Trang được người hâm mộ đặt cho biệt danh là “Mít”. Trong lòng người hâm mộ, Mít luôn là cô bé nhỏ nhắn, thân thiện và cực kỳ đáng yêu. Khi được mẹ đưa tới Times City (Hà Nội), Trang đã nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy fans hâm mộ của mình.
Khoảng cách về địa lý có lẽ đã phần nào cản trở những con tim trót "yêu" Hà Trang, thế nhưng trong dịp kỷ niệm quan trọng này, các thành viên tích cực nhất trong FC đã cố gắng để được gặp gỡ thần tượng của mình tại Hà Nội. Trong đó có chàng trai từ miền Nam, có cô nàng đáng yêu từ Đức trở về.
Cô bạn Nguyễn Thảo Trang (16 tuổi, hiện đang là du học sinh tại Đức) chia sẻ: “Động Quỷ là tên của FC bé Trang. Mỗi sự kiện bọn mình lại tổ chức những event khác nhau và tặng những phần quà khác nhau để gắn kết các thành viên với nhau. Chủ yếu các sự kiện là dìm "Quỷ Cưng" Hà Trang. Nhưng cũng có những khi biến Trang thành công chúa, ví dụ trong các dịp sinh nhật. Chúng mình đã bên Mít 2 sinh nhật rồi. Cũng vì chúng mình mỗi người ở một nơi nên những món quà hầu như là video, là ảnh và những lời yêu thương thôi. Sinh nhật 11 tuổi của Mít thì chúng mình quay video chúc mừng, cũng muốn đặc biệt hơn năm trước và đồng thời chúc mừng MV mới của Mít nên chúng mình đã viết lại lời bài Bống Bống Bang Bang để hát tặng Trang”.
Cũng vì đây là cơ hội “có một không hai” nên các bạn tranh thủ từng chút một để ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ. Có lẽ khi được gặp Trang, ai ai cũng đều như được trẻ lại, chạy khắp các gian hàng đồ chơi và cùng nhau chụp ảnh.
Cô bạn đi quãng đường xa nhất về Việt Nam chia sẻ: “Hôm đó với em có lẽ là một trong những kỉ niệm vui nhất của lần về này. Đi chơi với nhau và chơi với Mít, em như được trở thành một đứa trẻ. Chẳng phải nghĩ ngày mai học gì hay phải làm gì.... Và cũng là một ngày thật đáng nhớ. Mình nghĩ không cần "kế hoạch" chúng mình vẫn sẽ nhớ mãi. Chúng mình vừa kỷ niệm tròn 3 năm yêu Mít 12/7/2014 - 12/7/2017 và mừng sinh nhật 2 năm của FC Hà Trang 01/07/2015 - 01/07/2017... Thế nên chỉ cần nhắc 3 năm là nhớ đến buổi đi chơi hôm đó rồi. Tháng 7 là tháng của chúng mình - của Động Quỷ Family”.
Hà Trang liên tục vui đùa cùng các anh chị với những biểu cảm cực kỳ “cute” và hài hước.
Bạn Trần Anh Khoa (Học sinh lớp 11, TP. Hồ Chí Minh) đã hâm mộ Hà Trang ngay từ cái nhìn đầu tiên qua màn hình: “Mình làm “fan” của Hà Trang trước 1 tuần khi em ấy lên sóng, vào lúc giới thiệu thí sinh tập sau của The Voice Kids. Mình bị ấn tượng trước 1 cô bé hạt tiêu (thật ra là lùn tịt) nhưng đáng yêu. Còn chính xác hơn là khi lần đầu bọn mình chat với nhau thì đúng hơn. Trang là 1 trong số ít thành viên The Voice Kids chat với em, nhưng điều đặt biệt là Trang rất lễ phép và nói chuyện rất là đáng yêu. Sau đó, chúng mình có nhiều lần inbox riêng với nhau, và ngày càng yêu quý cô bé thân thiện này hơn”.
Hà Trang tạo dáng nhí nhảnh trong buổi gặp fans.
Đây là lần thứ 3, Khoa được gặp thần tượng của mình, chắc hẳn khi chia tay cậu có chút hụt hẫng: “Giờ đã về nhà rồi mà mình vẫn nhớ, vẫn ước thời gian quay trở lại. Hôm ấy mình vui lắm, đi nhiều kỷ niệm lắm. Giờ nhớ lại mà mình vẫn tủi thân vì thời gian đã qua”.
Sẽ chỉ còn là những đoạn chat, những chia sẻ trên facebook để tới ngày "Động quỷ" được offline với nhau. Nhưng tình cảm đong đầy ấy vẫn sẽ mãi được duy trì trong ngôi nhà thân thương cùng cô ca sĩ nhí Cao Lê Hà Trang ở nhiều lần kỷ niệm về sau.
Ngọc Hà