Park Chanyeol là lý do khiến tôi mỉm cười

Thiều Thu Quỳnh
Vốn dĩ tôi và anh là hai đường thẳng song song cùng tồn tại, và có lẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau. Nhưng đối với tôi, có lẽ tuổi thanh xuân này được yêu mến anh thì không có gì phải hối tiếc.

Thật là nhanh nhỉ đã được 15 tháng kể từ khi tôi thích anh, Park Chanyeol à...

Một năm trước tôi chưa hề biết Kpop là gì, luôn coi những bản nhạc Hàn là nhảm nhí. Có lẽ là sự tình cờ khi bạn của tôi là một fan Kpop, chính nó đã đưa tôi đến với Kpop, đến với EXO, đến với Chanyeol. Tôi biết anh qua những tấm hình bạn tôi nhờ in, qua Couple nhí nhố của EXO. Ai mà biết anh lại có sức hút đến thế chỉ một lần nhìn là có thể yêu luôn.

Lần đầu xem "EXO Next Door" tôi đã từng nghĩ anh là một người lạnh lùng cứng nhắc, nhưng tôi đã nhầm. Anh thực sự là một "happyvirus" của EXO cũng như của EXO-L, một người luôn vui vẻ, luôn kéo mọi người vào những trò đùa nghịch của mình, một người có gương mặt học sinh nhưng "giọng nói phụ huynh" :P

Có lẽ nhờ cái tính cách như trẻ con đó anh đã kéo được "hằng hà sa số" các fanboy, fangirl về với mình. Từ khi biết anh, avatar Facebook của tôi không còn những tấm hình tự sướng hay những tấm hình vô danh nữa mà chỉ là EXO, là anh, màn hình điện thoại cũng là anh, màn hình máy tính cũng là anh, gương mặt anh luôn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Lúc đó tôi mới biết được yêu thích một người là như thế nào. Nhưng vốn dĩ anh là một "ngôi sao", mà ngôi sao chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào được…

Mới đó mà đã được 15 tháng. 15 tháng theo dõi anh, ngắm nhìn anh, nghe giọng anh, chú ý đến anh mỗi lần EXO xuất hiện, mong chờ những bài phỏng vấn về anh, show giải trí, màn trình diễn của anh. Cho dù ngắm nhìn anh bao nhiêu lượt, tua đi tua lại bao nhiêu video,  tôi cũng chưa từng thấy chán. Từng cử chỉ của anh, tính cách, nhất cử nhất dộng của anh tôi đều muốn nhìn thật kĩ. Có lẽ tôi đã trở thành "fan cuồng" như người ta vẫn nói mà không hề hay biết.

Park Chanyeol là một chàng trai sinh ra vào mùa đông nhưng lòng nhiệt huyết của anh lại luôn rực cháy như  mùa hè vậy. Anh là một người mà bên ngoài luôn tỏ ra là “Yeol tưng tửng” nhưng lại là người có suy nghĩ nghiêm túc và vô cùng có trách nhiệm, luôn biết suy nghĩ cho người khác.

Bạn đã thấy ai như Chanyeol chưa? Quay video vào đêm khuya nhưng luôn giục fan đi ngủ. Mỗi lần làm "V- live" muộn, chàng trai ấy đều hỏi fan: “Mai các bạn phải đi học đúng không, bạn nào thấy buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé”. Chanyeol, anh là đồ ngốc sao?

Bạn đã thấy ai như Chanyeol chưa? Một người luôn nở nụ cười như thể có một nguồn năng lượng không bao giờ cạn vậy. Một Chanyeol không màng hình tượng bản thân chỉ để đổi lại nụ cười. Có lẽ nụ cười của mọi người rất quan trọng với anh, chỉ cần mọi người vui là anh cũng như được nạp thêm năng lượng.

Bạn đã thấy ai như Chanyeol chưa? Một người dù mệt mỏi vất vả đến mấy vẫn luôn tươi cười mà nói: “Anh không sao!”. Tôi biết anh làm vậy chỉ để chiều lòng fan thôi. Một người dù khó chịu đến mức nôn khan vẫn cố gắng trình diễn cho đến kết thúc ở sân khấu "MAMA 2014". Hay dù vừa ốm dậy, chàng trai ấy vẫn cố tham gia Showcase ra mắt album mới để trò chuyện cùng fan, và đến cuối cùng thì thở không ra hơi. Anh mạnh mẽ trong mắt fan, nhưng lại tự hành hạ bản thân mình như vậy...

Bạn đã thấy ai như Chanyeol chưa? Một người đọc những bình luận của antifan mà không hề tỏ ra chán ghét, dù thế nào anh vẫn lo cho những người yêu mến anh: “Tôi không biết tại sao bạn lại không thích tôi, nếu bạn đã chỉ trích tôi thì tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Nhưng có rất nhiều người trẻ tuổi ở đây có thể nhìn thấy bình luận của bạn, nên xin đừng dùng những từ thô tục, xin bạn.”

Có lẽ bạn thấy Chanyeol rap không hay, nhảy không giỏi, chơi nhạc cụ cũng không xuất sắc. Nhưng bạn đã thấy một Park Chanyeol hời hợt trên sân khấu bao giờ chưa? Chưa từng! Chanyeol luôn trình diễn với niềm đam mê của mình, hát bằng cả trái tim, rap bằng tất cả những gì mình có.

Bạn có biết được cảm giác khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc như thế nào không? Đau lắm! Lần đầu tiên tôi thấy được con người luôn vui vẻ bật khóc trên sân khấu "Promise". Thời gian EXO-L hoang mang nhất khi có thành viên rời nhóm, chính anh là người trấn an mọi người bằng những lời rap:

"Rồi mọi thứ sẽ tốt lên, hoặc bị quên lãng khi thời gian qua đi.

Bởi những lời an ủi đấy không thể giúp đỡ bạn, tôi lại thấy bứt rứt.

Đừng đi, hãy ở lại bên tôi.

Tôi biết sẽ rất khó để tin vào tôi một lần nữa, lời hứa đã bị phá vỡ.

Nhưng tôi vẫn muốn được ở bên cạnh bạn mãi mãi, chia sẻ với nhau từng hơi thở.

Ước gì chúng ta lại có thể vui vẻ như mới ban đầu.

Cảm ơn bạn, tôi thực rất xin lỗi, tôi yêu bạn.

Có dùng tất cả của tôi đi chăng nữa vẫn không thể đủ tình yêu gửi đến bạn."

Ngày ấy, Park Chanyeol như mang cả linh hồn của mình đặt trong lời bài hát chỉ để nói với fan rằng: "Đừng đi, hãy ở lại bên tôi”, “Tôi sẽ bảo vệ bạn suốt cuộc đời này, hãy cứ ở bên cạnh tôi nhé”…

Chanyeol đã từng nói: “Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn mỉm cười như một tên ngốc”. Đúng vậy. anh thực sự là một kẻ ngốc. Chỉ có kẻ ngốc mới cười như một bản năng. Đôi lúc tôi tự hỏi : Phía sau nụ cười ấy có phải là anh đang vui hay không? Dù mệt mỏi, dù tuyệt vọng, dù đau khổ, anh vẫn luôn mỉm cười. Có lẽ nụ cười chính là vũ khí để anh vượt qua mọi thứ. Anh làm người khác vui nhưng tự làm mình đau. Đồ ngốc Park Chanyeol!

Người ta nói nhiều về anh lắm, nói anh giả tạo, nói anh chỉ được "cái mã", nói anh bất tài vô dụng. Người ta nói thì sao chứ, dù sao lời nói cũng chỉ là lời nói không phải sự thật. Họ đã thấy một Park Chanyeol giả tạo chưa? Nếu vậy, Chanyeol có thể đứng vững trước showbiz khốc liệt không?

Tuy Chanyeol không hề hoàn hảo nhưng đó là người đáng được yêu mến. Park Chanyeol tôi yêu ngốc lắm, điên lắm, nói nhiều, cười nhiều, tính tình trẻ con, nghịch ngợm, "lầy lội", tai thì to như yêu quái,… Park Chanyeol, chàng trai 24 tuổi nhưng tính cách như một đứa trẻ lên bốn. Nhưng tất cả những thứ thuộc về chàng trai đó tôi đều yêu thích.

Vốn dĩ tôi và anh là hai đường thẳng song song cùng tồn tại, và có lẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau. Nhưng đối với tôi, có lẽ tuổi thanh xuân này được yêu mến anh thì không có gì phải hối tiếc.

Hãy mãi như thế nhé, Park Chanyeol.... người con trai tôi yêu!

Hồng Ngọc

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Park Chanyeol là lý do khiến tôi mỉm cười tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

10 vai diễn làm nên tên tuổi Emma Stone

Emma Stone - nữ chính xuất sắc Oscar 2024, đây cũng là tượng vàng Oscar thứ 2 mà Emma xuất sắc nhận được trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Vậy những vai diễn nào của Emma được đánh giá cao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.