Phát hiện lý thú: Có bao nhiêu điều lạ

Chăm Học
Bước chân ra khu vườn, thử ngước mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nếu quan sát kỹ có thể bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều điều thú vị.

Nếu nhà mình không có một khu vườn, cứ chịu khó quan sát, đôi khi ngay trong túi rau củ mẹ đi chợ về, bạn vẫn có thể bắt gặp nhiều thứ hay ơi là hay. Nào chúng ta cùng đến với những “quà tặng lạ mắt” từ thiên nhiên do các “ống kính nhỏ” đã chộp nhanh và gửi tặng chúng mình nhé!

Bạn Đới Thị Kim Hoa (số nhà 83, khu 1, thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định) có hai phát hiện rất chi là ngộ nghĩnh. Củ cà rốt sinh ba là do mẹ bạn ấy mua ở chợ về (ảnh 1). Còn đôi chim sâu kia mới thú vị làm sao (ảnh 2). Bạn ấy chia sẻ là vào buổi tối đang học bài bị buồn ngủ, bạn ấy bước ra sân vươn vai cho tỉnh táo thì thấy trên dây chanh leo có 2 cục bông gòn to tướng. Bạn ấy tưởng tổ kiến, ai ngờ, đó là hai chú chim sâu đang ngủ ngon lành!

Bạn Trần Thị Mai Thủy (thôn Diên Trường, Thuận An, Phú Vang, TT- Huế) thì có một phát hiện rất hay về trái mướp nhà mình. Bạn ấy kể rằng: Mình theo mẹ ra giàn mướp để mẹ cắt vài quả nấu canh thì bắt gặp trái mướp kì dị này. Các bạn thấy nó giống một con vịt không? Mình thấy khá giống, chỉ tội... không có cái cánh nào cả. Nhưng ngắm trái mướp mà tha hồ tưởng tượng tới một chú vịt không có cánh ở hồ bơi thì cũng hay chứ bạn nhỉ.

Sự biến hình của trái dâu tây

Ngắm những trái dâu tây này bạn có hình dung thấy cả một khu vườn sinh vật cảnh vui nhộn đang hiện lên rất sống động không? Bạn hãy thử tìm xem, đâu là chú trâu đỏ có sừng, đâu là em gấu xinh, đâu là chú cún con, là bàn tay nắm chặt hay cánh bướm điệu đà nhé!

Riêng thư ký Cún Bông thì cứ vui mãi với ý nghĩ rằng: Chỉ cần ngắm các bạn dâu này thôi đã "no căng mắt" rồi, không cần măm măm nữa!

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi đồng, số 17 năm 2024. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Cún bông Chăm học. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện lý thú: Có bao nhiêu điều lạ tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Ú òa... đẹp quá

Không hề có phép thuật để “úm ba la xì bùa” như ông Bụt hay bà Tiên trong truyện cổ tích, nhưng chú Oak Oak – một nghệ sĩ đường phố người Pháp - cũng có thể “hô biến” những thứ xấu xí, buồn chán trở nên đẹp đẽ và hài hước hơn.

Thổi hồn cho đất sét

Hầu hết các tác phẩm độc đáo và sáng tạo đều đến từ những người không ngại thử nghiệm. Và cô Alisa Lariushkina (Nga) là một nghệ sĩ như thế.