Sau những ồn ào về tình cảm hồi tháng 3, Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng vẫn là những cái tên được cộng đồng mạng vô cùng chú ý. Ngay sau đó không lâu, giọng ca Một mình có buồn không come back đường đua V-biz khi kết hợp cùng Hiền Hồ trong ca khúc Trải trái trải phải. Trong MV, hai cô nàng hóa thân thành những người "hệ chiếu mới" lần đầu bước vào đời và muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị từ cuộc sống xung quanh. Trái ngược với những ca khúc phiền não trước đó, khán giả được thấy một Hiền Hồ, một Thiều Bảo Trâm yêu đời, lạc quan và vô cùng vui vẻ, xinh đẹp.
Chia sẻ về ca khúc lần này, Thiều Bảo Trâm tiết lộ: "Được hoá thân thành một cô gái ngốc nghếch đôi khi lại siêu sến sẩm "hâm lắm í" trong tình yêu là một điều vô cùng thú vị mà Trâm được trải nghiệm với MV lần này, lại còn chút teen teen xì tin nữa. Nhưng đọc được rất nhiều comment của mọi người "nhớ cảm giác lần đầu biết thích, đơn phương 1 người", "lại thấy sự hoá thân lần này cũng đáng cho mình thử lắm, khi có thể đưa mọi người về với cái thời mà chắc chắn ai cũng trải qua".
Tuy nhiên, chia sẻ này của Thiều Bảo Trâm lần nữa lại khiến dân mạng đặt nghi vấn về mối liên kết với Sơn Tùng. Cụ thể trước đây khi ra mắt Muộn rồi mà sao còn, Sơn Tùng đã nói: "Là yêu, là ngu ngơ, là dại khờ, là ngốc nghếch. Yêu vào rồi ai cũng ngốc nghếch hết. Và không chỉ một mình tôi có cảm giác này, chắc chắn rằng ai cũng sẽ có cảm giác tương tự như vậy.Khi yêu vào rồi, có biết giờ giấc là gì đâu, biết ngày đêm là gì đâu. Cứ lật qua rồi lật lại, cứ tự cười rồi lại tự khóc, khóc xong rồi lại cười. Suy nghĩ xong rồi nằm trằn trọc. Trằn trọc xong thì nằm vu vơ. Vu vơ xong nằm tưởng tượng, tưởng tượng xong hy vọng. Yêu vào khổ lắm, bảo rồi đừng có yêu!".
Thật khéo trùng hợp khi cả hai cùng nhắc về tình yêu đơn phương và thừa nhận rằng ai đó cũng đã từng trải qua những cảm xúc tương tự, điều này thật khó để dân mạng có thể làm ngơ. Bên cạnh đó, cả hai cũng thừa nhận rằng, yêu vào là ngốc nghếch, là ngu ngơ, là cả dại khờ. Liệu có một sự liên kết nào trong suy nghĩ của hai giọng ca này không?
Nhiều người cho rằng ồn ào tính ái vài tháng trước chính là "bước đệm" cho cả hai trong việc trở lại. Đáng chú ý, cách quảng bá cho MV mới lần này của Tùng - Trâm cũng ná ná nhau khi cho phát hành trước 1 ca khúc/1 bản live performance để "dọn đường" cho MV chính thức. Đồng thời đều khai thác chủ đề tình yêu theo cách khá lãng mạn và tươi sáng, không thiên về bi lụy đau buồn như dự đoán của khán giả. Liệu sẽ có bất ngờ nào từ cặp đôi này trong thời gian tới không nhỉ? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé!