"Phép màu" ở trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

TP-TS
Chào mừng 70 năm thành lập ngành Giáo dục đào tạo Thủ đô, 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024), trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã tổ chức đại nhạc hội Hoa Tháng Năm với chủ đề "Phép màu" tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).

Chương trình Hoa Tháng Năm được trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tổ chức đều đặn nhằm tạo cơ hội cho học sinh, giáo viên và phụ huynh nhà trường có cơ hội giao lưu, gặp gỡ trong một không gian nghệ thuật. Đồng thời, cũng là dịp để cô và trò nhà trường báo cáo với các bậc phụ huynh về một khía cạnh quan trọng trong công tác giáo dục toàn diện học sinh.

Các “diễn viên nhí” trường Đoàn Thị Điểm đốt cháy sân khấu bằng những tiết mục đặc sắc.
Các “diễn viên nhí” trường Đoàn Thị Điểm đốt cháy sân khấu bằng những tiết mục đặc sắc.

Thông qua những tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, với các thể loại âm nhạc đa dạng, phong phú trong một không gian mỹ thuật ngập tràn sắc màu, được các học sinh và giáo viên của nhà trường thể hiện một cách đầy tự tin, chuyên nghiệp, khẳng định tầm nhìn của nhà trường trong việc đào tạo, giáo dục những học sinh phát triển toàn diện, cả về kiến thức lẫn hoạt động văn - thể - mỹ.

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm bày tỏ: “Suốt 1 tháng qua, các em đã không ngừng nỗ lực, vượt qua những khó khăn để mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc và ấn tượng. Nhìn các em tự tin sải bước trên sân khấu rộng lớn này, tôi không khỏi xúc động. Các em đã chứng minh rằng mỗi học sinh đều có những tài năng tiềm ẩn, đều có thể tỏa sáng. Hãy tin rằng mình có thể, các em nhé! Sự tự tin chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công".

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm bày tỏ cảm xúc về buổi nhạc hội
Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm bày tỏ cảm xúc về buổi nhạc hội
Nhà báo Trần Thị Thu Hiền – Phó Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng dành sự cổ vũ tới các học sinh trường Đoàn Thị Điểm
Nhà báo Trần Thị Thu Hiền – Phó Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng dành sự cổ vũ tới các học sinh trường Đoàn Thị Điểm

Đại nhạc hội Hoa tháng Năm, năm 2024 với chủ đề “Phép Mầu” là Đại nhạc hội quy mô lớn, với sự tham gia của 3.800 học sinh và gần 300 cán bộ giáo viên trường Đoàn Thị Điểm cùng nhau tỏa sáng trên một sân khấu hoành tráng và rộng lớn. Đại nhạc hội Hoa tháng Năm không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn là nơi để các em học sinh rèn luyện kỹ năng, tăng cường sự tự tin, và thắp lên những ước mơ tươi đẹp.

Mỗi phần trình diễn mang đến mỗi sắc màu khác nhau
Mỗi phần trình diễn mang đến mỗi sắc màu khác nhau

Từ năm 1997, Hoa tháng Năm đã trở thành một chương trình nghệ thuật đặc biệt, một dấu ấn tự hào của Đoàn trường Thị Điểm. Suốt 27 năm qua, các học sinh của trường đã mang những tiết mục đặc sắc đến với nhiều sân khấu lớn như Nhà hát Tuổi trẻ, Rạp Dân chủ, Cung Việt Xô, Trung tâm Hội nghị Quốc gia...

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Phép màu" ở trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Học sinh Chiềng Cang gìn giữ trang phục truyền thống

Với khát vọng nuôi dưỡng tình yêu và ý thức bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc cho các em học sinh, nhiều năm nay trường THCS Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa liên quan đến văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nơi con chữ xa tít trên non cao

Phải trèo đèo, lội suối, băng rừng đi học. Mùa đông rét buốt, thiếu quần áo, nước ấm… Đó chỉ là một phần trong vô vàn khó khăn mà học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS số 2 Nậm Xây phải đối mặt trên hành trình tìm kiếm con chữ. Vất vả là thế nhưng các bạn vẫn cố gắng nỗ lực vượt qua nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo.