Phút thứ 105 trong hiệp phụ thứ 2 đầy căng thẳng và kịch tính trận bán kết giữa Anh và Đan Mạch, đội trưởng Harry Kane thực hiện thành công quả 11m nâng tỉ số lên 2-1 cho ĐT Anh. Kane đã phải cần đến 2 cú sút mới chiến thắng được thủ thành Kasper Schmeichel.
Cầu trường Wembley nổ tung, cả nước Anh sung sướng, và chạy ăn mừng bên cạnh số 9 Kane là một cầu thủ đeo áo số 20. Hình ảnh được truyền đi trên khắp thế giới, và anh chàng này nổi bần bật với mái tóc kiểu cách, nhuộm bạch kim không đụng hàng ai.
Trên trang Facebook chính thức của EURO 2020, pha bóng "Skills of the day" cũng là của anh chàng này, với một pha đập nhả, lắc bóng bằng má trong với Jack Grealish, đem đến một pha sút cầu môn nguy hiểm cho ĐT Anh (skills là những kĩ năng kĩ thuật cao của cầu thủ trong trận đấu).
Người mà Đội trưởng Kane ôm lấy đầu tiên để ăn mừng bàn thắng quyết định đưa Tam sư đến trận chung kết ấy là Phil Foden. Hình ảnh này cũng tiêu biểu cho sự thành công của ĐT Anh hiện tại: những cầu thủ trẻ đã tiến bộ rất nhanh và đầy bản lĩnh trên sân cỏ, khác xa thế hệ đàn anh "ngôi sao truyền thông" xưa kia.
Ở tuổi 20, Phil đã có hơn 100 trận chơi cho Man City, anh nhận đề cử kép cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh mùa bóng 200/2021, đồng thời lọt cả vào danh sách đề cử cầu thủ xuất sắc nhất, cạnh tranh với chính đàn anh Harry Kane của mình.
Điều khiến Phil nổi bật nữa là anh chàng này có khuôn mặt lẫn mái tóc rất khác biệt. Phil có điệu đà với mái tóc của mình, khi thì "cắt moi, kẻ vạch", lúc nhuộm vàng, lúc thì nhuộm bạch kim. Mái tóc được nhuộm bạch kim khiến Phil luôn nổi bật ở những nơi anh chàng này xuất hiện, từ sân tập đến các trận đấu. "Chiến đấu hết mình vì nước Anh" là thông điệp mà Phil Foden đã truyền đi trước trận chung kết rực lửa trên sân Wembley.