Những ngày vừa qua MXH xôn xao trước clip một chàng trai đỗ xe bên lề đường để nhường áo khoác cho một bé gái đang run rẩy trước cái lạnh của Hà Nội. Đoạn clip được một người đi đường quay lại và chia sẻ lên MXH, hành động ấm áp của chàng trai cũng vì thế được dân tình truyền tay nhau. Chỉ 10 giây ngắn ngủi, nhưng hành động ân cần của chàng trai ấy cũng đủ để khiến người xem ấm lòng.
Theo lời kể của chủ nhân chiếc clip này cho biết, khi đang đi trên đường trông thấy cô bé đang ngồi co ro vì lạnh, anh chàng đã dừng xe và lấy chiếc áo của mình và mặc cho cô bé ấy. Người này cũng cho biết thêm, khi ấy người đi đường ai cũng nhìn em bé ấy với đôi mắt thương cảm nhưng không có ai dừng lại giúp đỡ cả.
Để tránh mọi người nghĩ rằng mình đăng video “câu” tương tác, chủ nhân clip còn trần tình luôn rằng bản thân thấy hình ảnh ấm áp nên muốn lan tỏa đến mọi người và nhờ tìm giúp anh chàng trong clip để gửi lời cảm ơn.
Với sự giúp đỡ của 7749 anh em trên MXH, rất nhanh chóng info của chàng trai đã được tìm ra. Được biết chàng trai ấm áp trong clip là Lê Huỳnh Đức, 22 tuổi, cựu sinh viên khoa Pháp - trường Đại học Hà Nội.Hiện Đức đã tốt nghiệp và làm việc tại một hãng hàng không của Việt Nam.
Huỳnh Đức chia sẻ, khi ấy bản thân không hề biết hành động của mình đã lọt vào camera của người đi đường, bản thân anh sau khi mặc áo khoác cho em nhỏ ấy xong rất vui, tinh thần thoải mái đi về nhà và cũng không nghĩ hành động nhỏ của mình được quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Cho đến khi được bạn bè hỏi và gửi cho xem Đức mới biết, chàng trai Hà Nội khiêm tốn cho rằng đó là hành động bình thường, ai găp em nhỏ ấy cũng sẽ làm như vậy.