Lung linh những chiếc đèn Trung thu
Đây là năm đầu tiên lễ hội Trung thu được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Không gian đêm hội ngập tràn ánh sáng, âm nhạc và niềm vui của các bạn nhỏ cùng người dân địa phương.
Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành với 27 lồng đèn lớn và 2.160 lồng đèn nhỏ của 19 đoàn đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Những chiếc lồng đèn với nhiều hình dáng, màu sắc nối nhau đi qua lễ đài, tạo nên bức tranh Trung thu rực rỡ. Mỗi mô hình mang một câu chuyện riêng: có chiếc gợi nhắc biển cả, có mô hình mang hơi thở núi rừng, nét đẹp văn hóa hay những hình ảnh gần gũi của quê hương.
Nhiều mô hình đèn kích thước lớn được đầu tư công phu, sáng tạo, đưa những hình ảnh quen thuộc như Tháp nước Phan Thiết, cây đa - chú Cuội, cá ngựa, con thuyền hay các sản vật của miền biển vào không gian lễ hội.
Qua ánh sáng lung linh của những chiếc đèn, mỗi địa phương gửi gắm một nét đẹp riêng, cùng tạo nên bức tranh nhiều màu sắc của quê hương Lâm Đồng.
Chung một vầng trăng
Từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành, các đoàn diễu hành qua các tuyến đường Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt. Hàng nghìn chiếc đèn lung linh theo bước chân các bạn nhỏ, mang không khí Trung thu rộn ràng đến nhiều tuyến phố.



Mỗi đoàn mang đến một sắc màu, một câu chuyện về vùng đất mình sinh sống, nhưng tất cả cùng hội tụ dưới chủ đề “Sắc màu Lâm Đồng - Chung một vầng trăng”, gửi gắm tình yêu quê hương và niềm vui đoàn viên trong ngày hội của thiếu nhi.
Không chỉ là món quà dành tặng các bạn nhỏ dịp Trung thu, đêm hội còn tạo nên không gian văn hóa giàu bản sắc, nơi nét đẹp quê hương hòa cùng ánh trăng, tiếng cười và những ước mơ tuổi thơ.
Mời các bạn cùng ngắm những sắc màu ấn tượng trong đêm hội:


Trần Thiện Trung
(Giáo viên trường THCS Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) và CTV tại Lâm Đồng










