Scandal bắt nạt một lần nữa bị đào xới, liệu T-ara có bị oan?

Thiều Thu Quỳnh
Đã 5 năm trôi qua, kể từ khi nhóm nhạc nữ T-ara bị cả cộng đồng Kpop “quay lưng” vì scandal bắt nạt thành viên. Những tình tiết được hé lộ mới đây lại cho thấy dường như các cô gái đã mang tội oan trong suốt thời gian qua.

Scandal giữa T-ara và cựu thành viên Hwa Young hồi năm 2012 được coi là scandal về bắt nạt lớn nhất trong lịch sử Kpop. Chính sự cố này đã chấm dứt sự nghiệp của nhóm tại Hàn Quốc khi T-ara đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nổi tiếng.

Từ đó đến nay, mặc cho mọi lời giải thích từ phía T-ara, công ty quản lý, hay cả sự minh oan của các nhân viên, fan hâm mộ cũng vẫn nhất quyết “quay lưng” với 6 cô gái. 5 năm trôi qua, T-ara vẫn chưa thể lấy lại danh tiếng tại Hàn, và chỉ có thể thúc đẩy quảng bá ở các quốc gia khác.

Tưởng chừng như sẽ không còn ai nhắc đến sự việc năm đó nữa, nhưng vào tối ngày 8/2, cộng đồng mạng một lần nữa “dậy sóng” khi cựu thành viên T-ara Hwa Young bật khóc trong chương trình “Taxi” của đài tvN khi nói về scandal ngày trước.

“Đó là một sự việc đáng thất vọng. Ngay cả trong thời điểm hiện tại khi em nghĩ về nó, thì quả là sự việc ấy đều có thể dễ dàng xảy ra ở bất kì một nhóm nữ nào. Em chỉ làm việc như một người ca sĩ, và cũng không biết cách cư xử khôn khéo trong xã hội này.” - cô nói.

Hwa Young hồi tưởng lại với vẻ buồn bã: “Em đã từng khóc một mình rất nhiều trong phòng. Em cũng sụt cân khá nhiều nữa.”

Sau khi chương trình được phát sóng, khá nhiều fan hâm mộ T-ara tỏ ra vô cùng bức xúc khi vụ việc một lần nữa lại bị đào bới lên.

Câu chuyện ngày càng kịch tính hơn khi một người tự nhân là nhân viên cũ của T-Ara tiết lộ đoạn chat KakaoTalk gây sốc của Hyo Young (chị gái song sinh của Hwa Young) gửi đến Ahreum (cựu thành viên của T-ara).

Người này đăng tải một bài viết: “Tôi đã xem cảnh chị em nhà Ryu khóc lóc rồi. Hwa Young nói chuyện đó là điều dễ xảy ra và có thể chấp nhận được trong một nhóm phụ nữ? Không đâu!”.

Bài viết này cho biết T-ara không hoàn toàn vô tội, nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở cặp chị em song sinh Hwa Young - Hyo Young. Cựu nhân viên của T-ara đã tiết lộ những tin nhắn từ Hyo Young (khi đó là thành viên 5dolls) gửi đến Ahreum, người cũng từng là một mẩu của T-ara.

Nội dung đoạn chat KakaoTalk là những lời lẽ “đe dọa” vô cùng đáng sợ của chị gái Hwa Young, thậm chí là dọa đánh Ahreum (cựu thành viên T-ara).

Cựu staff cũng đã nhắc đến chấn thương chân của Hwa Young hồi đó. Sự thật là cô nàng có bị ngã, và xuất viện cùng với quản lý sau khi được chẩn đoán rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, Hwa Young vẫn qua một bệnh viện khác để bó bột nửa phần chân. Và cô nàng đã tháo bột ra khi vào xe, nhưng trước máy quay lại nhờ quản lý đỡ mình để bước đi. Staff viết: “Tôi vẫn thấy việc đó thật kì lạ và khó hiểu!”.

Người đó cũng tiết lộ khi tất cả thành viên T-ara đã đến Nhật để quảng bá, Hwa Young phải bỏ tập vì chấn thương chân, nhưng lại yêu cầu muốn đi làm móng. Cô nàng liên tục đòi hỏi những việc cá nhân trong khi các thành viên khác đang tập luyện.

Đã có những nghi vấn về độ xác thực của những thông tin này, bởi sau 5 năm trời, chứng cứ này mới được đưa ra.

Trước sự việc này, ngày 9/2, đại diện công ty quản MBK Entertainment đã chính thức đưa ra phản hồi, không quên ám chỉ T-ara đã phải chịu đựng sự “bất công” suốt thời gian qua.

“Nhớ lại 5 năm trước, dù cảm thấy thật bất công cho sự việc vào tháng 7/2012, nhưng chúng tôi đã không hề giải thích nửa lời và giữ im lặng. Vào thời điểm đó, hầu như mọi người đều nghĩ T-ara là người xấu nên sẽ chẳng ai tin lời chúng tôi nói. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã giành lại được công bằng, nhưng thú thật, chúng tôi không hoan nghênh điều đó.

Hiểu nhầm đã được giải tỏa, nhưng có ích gì chứ, các cô gái của chúng tôi lại 1 lần nữa bị đem ra bàn tán, thật khắc nghiệt khi nó lại trở thành chủ đề nóng. Đối với công ty chúng tôi, đây cũng là việc rất không dễ dàng gì.”

Công ty quản lý của T-ara đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều về điều được cho là “hiểu nhầm” ở đây. Nhiều người cho rằng, MBK đang cố gắng lần cuối “cứu vớt” lại danh tiếng cho “gà nhà” ở quê hương trước nguy cơ sắp sửa tan rã. Nhưng chắc hẳn nhiều cư dân mạng đang vô cùng hoang mang với suy nghĩ: Liệu câu chuyện năm xưa có phải chỉ là màn kịch được tạo nên bởi 2 chị em song sinh? T-ara có đáng bị đối xử tàn nhẫn nhiều năm như vậy không?

Trước những tin tức đầy bất lợi, công ty quản lý của Hyo Young đưa ta thông báo thừa nhận nữ nghệ sĩ đã gửi những tin nhắn gửi đó cho Ahreum, nhưng đó là hành động bảo vệ em gái.

B.A.M Company lên tiếng: “Lúc ấy Hyo Young vẫn còn nhỏ, khi thấy em gái sinh đôi của mình đang gặp khoảng thời gian khó khăn vì bị bắt nạt nên cô ấy chỉ lên tiếng như 1 thành viên trong gia đình.

Hyo Young không hiểu tường tận những chuyện đang xảy ra trong nội bộ T-ara lúc ấy. Khi thấy em gái mình đang phải chịu đựng quá nhiều, cô ấy chỉ gửi tin nhắn với tư cách của 1 người chị chứ không hề có lý do nào khác.”

Sau khi phía Hyo Young thừa nhận đoạn tin nhắn là có thật, Ahreum đã đăng lên Instagram:

“Tôi đã giữ trong lòng rất lâu rồi. Trên tất cả, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người đã đăng những tấm hình trong quá khứ ấy. Khi nào hãy gặp nhau nhé. Không biết người đó có đang đọc được cái này không… Mạnh mẽ lên ^^ Tất cả, hãy cùng mạnh mẽ như thể hôm nay vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả! ^^ Tôi không sao. Đừng lo cho tôi. Tôi không sao thật đấy. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.”

Không chỉ có vậy, Ahreum còn bình luận ở tài khoản Instagram của thành viên Ji Yeon với nội dung: “Các chị xinh đẹp của em, những người em đã luôn nhớ nhiều. Em hứa hôm nay cũng sẽ bảo vệ các chị như mọi khi và em sẽ tự bảo vệ bản thân, nên đừng lo lắng nhé”.

Những phát ngôn này của cựu thành viên nhóm T-ara lại càng khoét sâu thêm nghi ngờ về sự thật scandal bắt nạt năm đó. Bởi khi đó, cư dân mạng đã “đồn thổi” rằng Ahreum cũng là thành viên bị bắt nạt giống như Hwa Young, và phải tự rời nhóm trong yên lặng. Nhưng hành động bảo vệ các thành viên T-ara này của Ahreum lại cho thấy một ý nghĩa khác. Phải chăng T-ara mới chính là “nạn nhân” của hai chị Hwa Young trong lùm xùm năm đó?

Vụ bê bối cho thấy mặt trái của người nổi tiếng đã kéo dài suốt 5 năm qua vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ. Đâu mới là sự thật? T-ara liệu có được “rửa oan” và lấy lại được cái nhìn thiện cảm của công chúng hay không?

Lyn

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Scandal bắt nạt một lần nữa bị đào xới, liệu T-ara có bị oan? tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?