Jannik Sinner bước vào trận với sự tự tin cao độ, sau khi đã toàn thắng Djokovic ở 6 lần đối đầu gần nhất tại các giải chính thức, bao gồm cả Roland Garros và Wimbledon mùa này. Tại Six Kings Slam, anh tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa khi khiến đàn anh người Serbia gần như không có cơ hội phản kháng.
Tay vợt 24 tuổi giao bóng gần như hoàn hảo: 27 điểm winner, chỉ 5 lỗi tự đánh hỏng, và chỉ để mất 8 điểm trong toàn bộ trận đấu khi cầm giao bóng. Anh hoàn tất chiến thắng chỉ sau hơn một giờ thi đấu.

Khi được hỏi đây có phải là trận giao bóng hay nhất sự nghiệp hay không, Sinner chia sẻ: “Tôi nghĩ là có. Tôi ước lúc nào cũng như thế này. Chúng tôi đã luyện tập hàng giờ liền trong cả tháng qua và hôm nay là một ngày mọi thứ vận hành hoàn hảo. Nếu kết quả là thế này, tôi hoàn toàn hài lòng.”
Bên kia lưới, Novak Djokovic không giấu được sự thất vọng. Dù đã giành 24 Grand Slam trong sự nghiệp, tay vợt 38 tuổi thừa nhận anh đang dần hụt hơi so với hai đối thủ trẻ là Carlos Alcaraz và Jannik Sinner những người đã thống trị tám Grand Slam gần nhất.
“Không bao giờ dễ chịu khi bị ai đó đá đít như thế này trên sân,” Djokovic nói sau trận với nụ cười chua chát. “Nhưng tôi vẫn vui khi còn đủ sức chơi ở đẳng cấp cao, trong top 10, top 5. Tôi biết ơn vì điều đó và sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức.”

Djokovic sẽ tranh hạng ba với Taylor Fritz vào thứ Bảy, còn Sinner bước vào trận chung kết trong mơ gặp Carlos Alcaraz.
Six Kings Slam là giải giao hữu “siêu hạng” quy tụ sáu tay vợt hàng đầu thế giới, không nằm trong hệ thống ATP nhưng có cơ chế thưởng cực kỳ hấp dẫn. Mỗi người chơi nhận 1,5 triệu USD chỉ để góp mặt. Nhà vô địch nhận tổng cộng 6 triệu USD, tức nhiều hơn tiền thưởng cho chức vô địch ở Australia Mở rộng, Roland Garros hay Wimbledon, và chỉ thua 500.000 USD so với US Open.
Dù chỉ là giải giao hữu, chất lượng chuyên môn và tính biểu tượng của giải đấu được ví như “Wimbledon phiên bản ngắn ngày”, nơi vinh danh những tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay.