Trên sân Philippe Chatrier tối 26/5, tay vợt số một thế giới Jannik Sinner dễ dàng đánh bại chủ nhà Clement Tabur với tỷ số 6-1, 6-3, 6-4 sau 2 giờ 10 phút thi đấu. Đại diện Italy không phải cứu bất kỳ break-point nào và hoàn toàn kiểm soát thế trận bằng lối đánh ổn định từ cuối sân.
Một năm trước, chính tại sân đấu này, Sinner từng bỏ lỡ ba championship-point trước Carlos Alcaraz ở trận chung kết Roland Garros. Lần trở lại năm nay, tay vợt 24 tuổi cho thấy quyết tâm lớn trong hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập.
“Tôi rất vui khi được trở lại Roland Garros. Đây luôn là nơi đặc biệt với tôi”, Sinner chia sẻ sau trận.
Chiến thắng trước Tabur cũng giúp Sinner nối dài chuỗi thắng lên con số 30 trận liên tiếp. Tay vợt Italy đang có phong độ cực cao sau khi thâu tóm toàn bộ 5 danh hiệu Masters 1000 mùa này tại Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid và Rome.
Ở vòng hai, Sinner sẽ gặp Juan Manuel Cerundolo của Argentina.
Trái ngược với màn trình diễn thuyết phục của Sinner, Daniil Medvedev tiếp tục gây thất vọng khi bị loại ngay vòng đầu Roland Garros năm thứ hai liên tiếp. Hạt giống số sáu để thua Adam Walton 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 4-6 sau hơn 3 giờ thi đấu.
Đây đã là lần thứ bảy trong 10 lần tham dự Roland Garros, Medvedev dừng bước ngay trận mở màn. Tay vợt Nga tiếp tục cho thấy sự thiếu ổn định trên mặt sân đất nện, dù vừa có màn trình diễn tích cực tại Rome Masters trước giải.
Trận đấu trên sân Suzanne-Lenglen chứng kiến Medvedev mắc tới 54 lỗi tự đánh hỏng, bằng đúng số winner anh ghi được. Ở set quyết định, cựu số một thế giới từng dẫn 4-2 nhưng vẫn để Adam Walton ngược dòng thắng liền ba game cuối.
“Tôi biết mình có thể chơi tốt ở Roland Garros, nhưng giải đấu này luôn rất khó với tôi”, Medvedev thừa nhận sau thất bại.
Chiến thắng lớn nhất sự nghiệp giúp Walton giành vé vào vòng hai gặp Zachary Svajda. Trong khi đó, Medvedev tiếp tục đối mặt nhiều dấu hỏi về khả năng cạnh tranh tại Roland Garros, giải Grand Slam mà anh chưa bao giờ thực sự thành công.










