Đây là danh hiệu Masters 1000 đầu tiên của Sinner trong năm 2025 và là danh hiệu ATP thứ 5 của anh mùa này. Tại Paris, tay vợt người Italy toàn thắng mà không thua set nào điều chưa từng có kể từ khi Carlos Alcaraz làm được tại Indian Wells 2023. Chuỗi trận bất bại trên mặt sân trong nhà của Sinner cũng được nâng lên con số 26.
Với kết quả này, Sinner không chỉ chiếm ngôi số 1 ATP mà còn rút ngắn khoảng cách với Alcaraz xuống còn 1.050 điểm trên bảng xếp hạng “Race to Turin” bảng tính điểm cho cuộc đua giành danh hiệu “Tay vợt số một cuối năm”. Ngôi vương năm nay vì thế sẽ chỉ được quyết định tại ATP Finals, nơi Sinner là đương kim vô địch.
Ở chiều ngược lại, Auger-Aliassime cũng có một tuần thi đấu ấn tượng khi lần thứ hai trong sự nghiệp vào tới chung kết một giải Masters 1000. Tay vợt Canada hiện xếp thứ 8 trong cuộc đua tới ATP Finals hơn Lorenzo Musetti 160 điểm và sẽ tiếp tục tham dự ATP 250 Metz để bảo vệ suất cuối cùng.
Bị mất game giao đầu tiên, Auger-Aliassime nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gây nhiều khó khăn cho Sinner. Nhưng ở phần sân bên kia, tay vợt người Italy thể hiện sự ổn định đáng nể với 43/46 cú thuận tay đưa bóng vào sân, được ATP Insights chấm 9,6 điểm về chất lượng.
Set 2 chứng kiến sự kiên cường của tay vợt Canada khi cứu thành công cả năm break-point. Tuy nhiên, Sinner một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh trong tie-break khi chỉ cần một mini-break để tạo ra khác biệt và giành chiến thắng chung cuộc.
“Đây là trận đấu rất khó khăn”, Sinner nói sau trận. “Felix giao bóng quá tốt. Tôi không có nhiều cơ hội nên buộc phải tận dụng tối đa những cơ hội nhỏ nhất. Và chỉ một khoảnh khắc ở loạt tie-break cũng đủ tạo nên sự khác biệt”.
Chiến thắng này mang về danh hiệu ATP thứ 23 trong sự nghiệp của Sinner và đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, khi anh trở thành tay vợt người Italy đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng ATP.










