Muộn rồi mà sao còn là dự án âm nhạc được nhiều người quan tâm sau thời gian ồn ào của Sơn Tùng về chuyện tình cảm. Sau khi hát trong liveshow online mang tên Giật mình lần 1, ca khúc của Sơn Tùng càng được nhiều người chú ý hơn. Mới đây, giọng ca Thái Bình vừa ấn định thời gian tung MV chính thức là 21h57 ngày 29/4. Việc Sơn Tùng chọn khung giờ 21h57 khiến không ít khán giả cảm thấy hoang mang. Trước đó, người hâm mộ đã quen với "khung giờ vàng" là 20h và 0h. Thế nên, sự thay đổi khung giờ ra mắt lần này chắc chắn ẩn chứa hàm ý đặc biệt nào đó từ Sơn Tùng.

Giữa hàng loạt giả thiết của cư dân mạng, nhiều người không khỏi bất ngờ trước phán đoán cho rằng khung giờ mà Sơn Tùng ra mắt MV có liên quan đến sinh nhật Hải Tú. Theo đó, dân mạng giải thích: "21:57 - giờ phát hành MV mới. Hải Tú sinh 1/1 (2 số 1), Sơn Tùng (biệt danh Tùng Núi) sinh ngày 5/7, ghép thành 21:57". Nghe có vẻ khá có lí đúng không?

Tuy vậy, đây cũng chỉ là suy đoán của dân mạng mỗi lần Sơn Tùng ra mắt MV mới. Cũng có lẽ ồn ào về chuyện tình cảm của Sơn Tùng có sức ảnh hưởng quá lớn nên đi đâu dân mạng cũng xôn xao về hình ảnh Hải Tú. Được biết, Muộn rồi mà sao còn là ca khúc đầu tiên của Sơn Tùng trong năm 2021 được đầu tư rất công phu từ khâu bối cảnh đến khâu quảng bá.

Tối ngày 28/4, Sơn Tùng cũng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi bất ngờ tung teaser mới của MV Muộn rồi mà sao còn. Trái với thông lệ, Sơn Tùng đã cho đăng tải đoạn teaser này lên một ứng dụng giải trí chứ không phải YouTube như truyền thống. Điều này khiến rất nhiều người hâm mộ của anh chàng thậm chí còn không biết đến sự xuất hiện của đoạn teaser, đó là điều sẽ phần nào làm hạn chế hiệu ứng và sự lan toả của lần comeback này.

Đoạn teaser dài vỏn vẹn 7 giây, không có phần giới thiệu và logo M-TP Entertainment như truyền thống. Không có bất kì âm thanh hay tiếng động nào phát ra từ teaser, tất cả hoàn toàn câm lặng. Đặc biệt, nếu như những hình ảnh từ đoạn teaser phản ánh toàn bộ MV thì Muộn rồi mà sao còn sẽ là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Sơn Tùng được phát hành dưới định dạng khung dọc. Trong 7 giây đó là 5 khung hình hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 tạo hình của Sơn Tùng, tạo hình nào cũng thuộc dạng "cực phẩm nhan sắc" khiến trái tim người hâm mộ không khỏi xao xuyến. Gam màu sử dụng cũng là màu pastel nhẹ nhàng, tạo nên một tổng thể rất "chill".

Có thể nói Muộn rồi mà sao còn chính là sản phẩm phá vỡ mọi quy tắc truyền thống của Sơn Tùng trong nhiều năm. Hãy cùng đếm ngược để xem MV của Sơn Tùng có điều gì khác lạ nữa không nhé!