Sống lại ước mơ được đến trường của bao trẻ em Syria tị nạn

Nguyễn Phương Linh (Dịch)
Hàng trăm nghìn trẻ em tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ đã có thêm nhiều hy vọng về một cuộc sống tươi sáng hơn rất nhiều nhờ một khoản trợ cấp tưởng chừng như ít ỏi chỉ chưa đầy 10 euro.

Giống như nhiều bạn cùng trang lứa, Fatmeh, 16 tuổi, một người tị nạn, mơ ước trở thành bác sĩ. Câu chuyện về cuộc sống của Fatmeh và hàng trăm nghìn trẻ em tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều nhờ một khoản trợ cấp tưởng chừng như ít ỏi chỉ chưa đầy 10 Euro.

Niềm hạnh phúc trên gương mặt Fatmeh khi tiếp tục được tới trường (Ảnh: AFP)

Xuất thân từ thành phố Aleppo của Syria, cô bạn đã chuyển tới sống ở Adana ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ được sáu năm với cha và ba em trai. Để có thể mưu sinh cho gia đình, người cha bán các loại bánh ngọt kiểu Syria và Fatmeh cũng ở nhà phụ giúp cha làm bánh.

"Mình đã bỏ lỡ học kỳ đầu tiên ở trường vì mình cần giúp cha chăm sóc ba em trai và chuẩn bị những chiếc bánh ngọt cho ba bán", cô bạn chia sẻ.

Hiện tại Fatmeh đã được theo học tại trường công ở Adana. Fatmeh là một trong số 460.000 người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ - hầu hết là người Syria – được nhận khoản trợ cấp hàng tháng vì mục đích giúp trẻ em được đến trường đúng độ tuổi thay vì phải ra ngoài làm việc.

Số tiền từ 35-50 Lira (đồng tiền của Thổ Nhĩ Kỳ) cho trẻ em trai và 40-60 Lira cho trẻ em gái  (khoảng 140 – 260 nghìn đồng) - là một phần của chương trình Chuyển tiền CCT tạo điều kiện cho giáo dục, được tài trợ bởi các nguồn viện trợ quốc tế như Liên minh châu Âu và được quản lý bởi quỹ trẻ em của Liên Hợp Quốc UNICEF, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoản tiền nhỏ

Các khoản tiền khiến ta cảm thấy thật ít ỏi, nhưng chúng lại rất có ý nghĩa đối các gia đình nghèo Syria vốn thường sống bằng viện trợ cơ bản hay những công việc tạm bợ, đặc biệt là đối với những gia đình có nhiều trẻ em ở độ tuổi đi học.

“Số tiền cho những gia đình tị nạn Syria bằng các khoản trợ cấp xã hội dành cho các gia đình Thổ Nhĩ Kỳ khác để tránh việc xảy ra khiếu nại rằng người tị nạn Syria được hưởng ưu đãi nhiều hơn’’, Mathias Eick, phát ngôn viên của các hoạt động nhân đạo của EU nói. "Chúng tôi đã chỉ định 86 triệu Euro (tương đương 22,6 nghìn tỷ đồng) cho chương trình này", ông cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ là nơi sinh sống của khoảng 3,5 triệu người tị nạn Syria và hầu hết người được hưởng lợi từ chương trình này là người Syria.

Theo dữ liệu của UNICEF, khoảng 600.000 trẻ em Syria ở độ tuổi đi học đang được giáo dục ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khi 400.000 trẻ khác thì không.

Hàng trăm, có lẽ hàng ngàn học sinh đã chính thức đăng ký các lớp học nhưng cuối cùng phải bỏ học để lao vào những công việc để mưu sinh cùng gia đình.

Tại trường của cô bạn Fatmeh ở Adana, các giáo viên đã liệt kê những học sinh vắng mặt và liên lạc với phụ huynh để thuyết phục họ cho con đi học trở lại và chương trình như một sự khích lệ lớn.

"Các thầy cô trường đã có thể thuyết phục cha mình bằng cách giải thích việc nguồn viện trợ có thể giúp cải thiện cuộc sống của chúng tôi", Fatmeh nói. "Thật ra cũng sẽ không khó khăn, cha luôn muốn mình đi học, nhưng chính mình trước đó đã cảm thấy mình cần giúp cha."

Thay đổi lớn

Moussab mười hai tuổi, cũng từ Aleppo, sau khi bỏ lỡ học kỳ đầu tiên đã được trở lại trường học ba tuần trước.

"Ai cũng cần tiền để sống vì vậy mình đã nghỉ học để làm việc trong một xưởng may. Mình kiếm được 500 lira mỗi tháng," cậu bạn nói.

Reem Zeidane, một trong những người quản lý ở trường học, cho biết tháng trước trường đã cố gắng thuyết phục được 45 trong số 150 bạn học sinh đã phải vắng mặt trong các lớp học.

"Khoản thanh toán này tạo ra sự khác biệt lớn cho các gia đình, đặc biệt là những người có bốn hoặc năm đứa con", Zeidane nói.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và UNICEF cũng đã thiết lập một chương trình giáo dục "không chính quy", bao gồm các khóa học của Thổ Nhĩ Kỳ, dành cho trẻ em tị nạn và thanh thiếu niên đã không được đi học trong ít nhất ba năm.

Là một phần của chương trình này, bạn Ali, 13 tuổi, học những tiết học theo chương trình Thổ Nhĩ Kỳ mỗi sáng tại một trung tâm thanh thiếu niên ở Adana. Vào buổi chiều, bạn trở lại làm việc trong một xưởng xe hơi với mức lương hàng tháng là 400 lira (gần 1,7 triệu đồng).

Cha của Ali, bác Hamza, thất nghiệp sau hai tai nạn tại nơi làm việc và mẹ bạn ấy lại bị ốm. Cùng bốn chị em gái, ba trong số đó đã được đi học ở trường, cậu bạn phải làm trụ cột chính.

"Nếu một ngày nào đó tình hình của gia đình được cải thiện, mình sẽ nghỉ việc và đăng ký đi học", Ali nói.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sống lại ước mơ được đến trường của bao trẻ em Syria tị nạn tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.