Tấm gương vượt khó, học giỏi ở một trường THCS vùng cao

Chu Hải
TNTP - Trường THCS Phú Lộc là một trường vùng xa vùng cao thuộc huyện Krông Năng (Đắk Lắk). Phú Lộc là một xã vùng kinh tế mới của nhân dân vùng Bắc bộ và Bắc Trung bộ vào từ những năm thập niên tám mươi thế kỷ trước.

Dù đời sống nhân dân đã có những đổi thay căn bản nhưng vẫn còn nhiều gian khó. Ở đây khá nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập rèn luyện, giành những thành tích đáng ghi nhận. Và Nguyễn Thị Ngọc Minh là một trường hợp như thế.

Nguyễn Thị Ngọc Minh có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn. Bạn ấy là con thứ 3 trong gia đình có bốn anh chị em, tất cả đều đang là học sinh phổ thông và đại học. Bố là người trụ cột của gia đình nhưng đã mất. Gánh nặng áo cơm, nhất là việc lo cho bốn người con đang tuổi ăn tuổi học đều dồn lên đôi vai gầy của người mẹ… Nhưng hoàn cảnh đã không làm Ngọc Minh nhụt chí, chán nản mà bỏ bê việc học tập. Trái lại, cô bạn đã có nhiều cố gắng, vượt khó vươn lên trong học tập rèn luyện. Ở trường, Minh được thầy cô giáo động viên và khen là một HS chăm ngoan, học giỏi, có tinh thần xây dựng tập thể. Bạn còn là một Liên đội phó năng động, tích cực, gương mẫu trong các hoạt động phong trào, nhất là trong việc tham gia Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lễ chào cờ đầu mỗi tuần học do nhà trường tổ chức từ nhiều năm nay. Nhiều năm liền là đội viên xuất sắc. Từng tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện lần thứ IX năm 2015 và được bầu là đại biểu xuất sắc tại Đại hội. Trong học tập, Ngọc Minh luôn chăm chú lắng nghe, phát biểu xây dựng bài. Minh học giỏi và học đều ở các môn tự nhiên và xã hội…

Nguyễn Thị Ngọc Minh (đầu tiên bên trái) trong đội tuyển môn Hóa huyện Krông Năng dự thi HS giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa năm học 2015 – 2016.

Sự nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập của cô bạn đã được đền đáp xứng đáng. Nhiều năm liền, Ngọc Minh là HS giỏi bậc TH và THCS. Đáng kể là những thành tích em đã đạt được trong các năm học ở bậc THCS.Năm học 2014 – 2015, cô nàng đạt giải Nhì môn GDCD cấp huyện; đạt giải Nhì tại Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp huyện bậc THCS. Năm học 2015 – 2016, Minh đạt giải Ba cấp tỉnh môn Giải toán trên máy tính cầm tay (Casio). Và vừa qua, cô bạn đạt giải khuyến khích cấp tỉnh (môn Hóa) trong kỳ thi HS giỏi các môn văn hóa năm học 2015 – 2016…

Trọng Nguyên

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tấm gương vượt khó, học giỏi ở một trường THCS vùng cao tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Nàng thơ Nguyễn Hoàng Thục Quyền đoạt danh hiệu “Thiên thần tỏa sáng” tại Búp Sen vàng

Đêm vinh danh Giải thưởng Búp Sen Vàng 2025 được tổ chức vào ngày 28/3 tại Hải Phòng đã trở thành dấu mốc đáng nhớ khi siêu mẫu nhí Nguyễn Hoàng Thục Quyền – học sinh lớp 1A1, trường Tiểu học Thanh Xuân Trung (Hà Nội) xuất sắc được xướng tên ở danh hiệu “Gương mặt kết nối” và chiến thắng đầy thuyết phục tại hạng mục “Thiên thần tỏa sáng”.

Cô giáo Ngô Thị Mai Hương – Người “truyền lửa” phương pháp dạy học tích cực

Cần mẫn và kiên trì, cô giáo Ngô Thị Mai Hương, trường Tiểu học Đông Hội (xã Đông Anh, TP. Hà Nội) không chỉ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến học trò mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ tới đồng nghiệp. Với cô, mỗi tiết học không đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà là một hành trình khám phá đầy cảm hứng.

Cô bạn đa tài của trường Mạo Khê

Bạn Phạm Ngọc Tuệ Linh, học sinh lớp 4D5, trường Tiểu học Mạo Khê (phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) là một trong những đội viên tiêu biểu với nhiều thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Họa sĩ nhí có trái tim nhân ái

Từ nhỏ đã yêu thích màu sắc và những nét vẽ sinh động, bạn Dương Thụy Tường Anh, học sinh lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã có cho mình một “gia tài” tranh vẽ rực rỡ.