Tập làm văn, chuyện nhỏ mà thú vị!

Nhật Linh
Chắc hẳn với nhiều bạn thì môn Tập làm văn thật khó chinh phục. Nhưng với Anh Minh và các bạn học sinh lớp 4A trường Tiểu học Thủ Lệ (quận Ba Đình, Hà Nội), Tập làm văn là tiết học mà các bạn ấy mong chờ vô cùng!

Giờ học làm văn của cô giáo Hoàng Thị Hiền Anh với lớp 4A chúng tớ luôn rộn rã, hứng thú và đầy say mê. Từ một môn học khó, cô Hiền Anh đã có phương pháp dạy sáng tạo để truyền cảm hứng, khiến chúng tớ thích mê mẩn môn Tập làm văn.

Chúng tớ thảo luận nhóm để cùng nhau lên ý tưởng cho bài văn.

Thông thường trên lớp các bạn sẽ viết một bài văn hoàn chỉnh gồm mở bài, thân bài và kết luận phải không? Nhưng ở lớp chúng tớ sẽ “phác thảo” trước khi viết bài văn đấy! Rất nhiều bạn trong lớp có năng khiếu hội họa nên chỉ mất vài phút để vẽ ra ý tưởng của mình. Ví dụ với đề bài miêu tả một con vật thì lớp tớ sẽ chia nhóm với những nhiệm vụ như: nhóm chú thích các bộ phận cần tả của con vật, nhóm vẽ. Sau đó cùng nhau thảo luận, xem qua các đoạn phim ngắn về hình ảnh con vật đó ngoài đời thực rồi vẽ sơ đồ tư duy bằng những từ ngữ, hình ảnh ngắn gọn nhất.

 

Nhìn tấm ảnh trên, các bạn đoán chúng tớ đang học tiết Mỹ thuật đúng không? Không phải đâu, chúng tớ được vẽ những chú mèo ngộ nghĩnh này ở tiết Tập làm văn về miêu tả con vật đấy!

Khi đã nắm được cấu tạo và lập được dàn ý cho một bài văn, chúng tớ được cô giáo hướng dẫn cách viết một bài văn hay. Cô bảo: “Một bài văn hay, phải biết tưởng tượng và diễn đạt ngôn ngữ thật sinh động. Muốn diễn đạt được như vậy thì chúng ta phải biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi viết như biện pháp so sánh, nhân hóa, dùng từ láy, từ ngữ gợi tả hình ảnh, âm thanh hay những từ biểu lộ tình cảm”.

Bạn Đỗ Anh Minh đã sáng tạo vẽ sơ đồ tư duy về chú mèo. Các bạn có để ý thấy bạn Minh còn vẽ cả những món ăn yêu thích của chú mèo kèm theo rất nhiều chú thích tỉ mỉ không?

Thế rồi, từ lúc còn bỡ ngỡ, lúng túng khi viết đoạn văn, cuối cùng chúng tớ cũng viết được một bài văn hoàn chỉnh đấy! Phương pháp bổ ích này giúp chúng tớ hứng thú với môn Tập làm văn hơn và nhớ sâu hơn hình ảnh của một con vật nào đó.

Và đây là cô giáo Hiền Anh xinh đẹp của chúng tớ!

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tập làm văn, chuyện nhỏ mà thú vị! tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

An toàn giao thông – Niềm vui đến trường của học sinh Lĩnh Nam

Sáng 27/10, sân trường Tiểu học Lĩnh Nam (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) rộn ràng tiếng cười vui náo nhiệt. Các bạn học sinh háo hức tham gia chuyên đề vô cùng bổ ích và ý nghĩa về “An toàn giao thông học đường” và trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025–2026.

Tự hào ngôi trường 50 năm mang tên người Anh hùng Lê Độ

Mới đây, thầy và trò trường THCS Lê Độ (phường An Hải, TP. Đà Nẵng) đã tổ chức lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Không khí thật vui tươi và ấm áp, bởi ngoài học sinh và giáo viên hiện tại, còn có rất nhiều thầy cô nguyên là cán bộ, giáo viên cũ cùng cựu học sinh qua nhiều thế hệ đã quay về chung vui.

Nơi yêu thương mở lối

Giữa khu phố nhỏ thuộc phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), có một ngôi trường luôn đầy ắp những niềm vui mang tên Tiểu học Nguyễn Thái Bình. Nơi ấy, thầy cô và học trò cùng nhau viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực, lòng nhân ái và tinh thần sáng tạo.