"Cứ mơ thôi" là ca khúc được Thanh Bùi và nhạc sĩ Mỹ Ngọc sáng tác dành tặng cho tuổi chúng mình.
Câu chuyện của MV bắt đầu với hình ảnh của những giấc mơ có mặt ở khắp mọi nơi. Giấc mơ của các anh chị sinh viên ngủ quên trên xe bus, của chú xe ôm, của cô bán tạp hoá…
Nhưng những giấc mơ ấy cần được “đánh thức” để trở thành hiện thực. Và những nhà khoa học nhí đã vào cuộc để giải quyết vấn đề này bằng việc chế tạo ra những phương thuốc để đánh thức ước mơ của mọi người.
Các bạn vào vai nhà khoa học nhí trong MV. Ảnh: NCVV
Theo nhạc sỹ Thanh Bùi, bài hát này không dành cho riêng cho các bạn nhỏ mà còn dành cho cả người lớn. Nhạc sỹ mong mọi người có thể làm “thức dậy” những ước mơ, mong ước khi còn nhỏ của mình. Đó là những mơ ước ngày xưa mà thời gian đã làm mình lãng quên hoặc không có cơ hội thực hiện.
Nam nhạc sĩ cũng chia sẻ thêm, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc là có thể thay đổi cuộc sống của mỗi người. "Tôi cũng có rất nhiều lần trải qua những khoảnh khắc đặc biệt. Chẳng hạn khoảnh khắc ba tôi nằm chiêm bao thấy hình nốt nhạc và cho tôi đi học âm nhạc", Thanh Bùi tiết lộ.
Ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi. Ảnh: NVCC.
MV Cứ mơ thôi do VJ Thuỳ Minh lên ý tưởng và thực hiện bởi đạo diễn Khương Vũ.
Được biết, đây là MV đầu tiên khởi động chuỗi dự án dài hơi về âm nhạc dành cho trẻ em của nhạc sỹ Thanh Bùi.
Hãy cùng thường thức và đón chờ những sản phẩm tiếp theo các bạn nhé.
Huyền Anh