Thanh xuân của SNSD đã dành trọn cho SONE

Thiều Thu Quỳnh
SNSD không mãi là những thiếu nữ thời đại nhưng họ mãi là tuổi thanh xuân tươi mát và là tuổi trẻ cuồng dại của tôi.

Kpop - nền âm nhạc Hàn Quốc với sự kết hợp của hàng trăm nhóm nhạc với hàng trăm màu sắc, là sự pha trộn của hàng trăm giai điệu, là thiên đường với hàng trăm vẻ đẹp và cũng là một trong những nơi sản sinh ra nhiều bản hit. Và tôi cảm thấy thật tự hào khi được là fan của ''nhóm nhạc quốc dân'' - SNSD .

Tôi - của nhiều năm trước - sống một cuộc sống tẻ nhạt, là một đứa chẳng biết gì về âm nhạc ngoài mấy MV Vpop, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu thích nhạc nước ngoài như thế. Đến khi nhìn thấy SNSD, đến khi nghe nhạc của họ, suy nghĩ ấy đã hoàn toàn bị phá vỡ trong tôi.

Lần đầu nhìn họ qua ảnh bìa sách với vẻ mặt tràn đầy sức sống, tôi dường như bị mê hoặc trong cái thế giới màu hồng ấy. Họ mặc trang phục cổ vũ trong MV ''Oh '', khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi sáng làm con tim tôi thổn thức, tôi tự hỏi: ''Thiên thần là có thật sao?''.

Nhưng đó mới chỉ là ấn tượng ban đầu, tôi hoàn toàn bị đánh gục khi  nghe những ca khúc của họ. Và bản nhạc chiếm vị trí quan trọng nhất trong tôi có lẽ là ''Into The New World'' - bài hát debut của SNSD. Ca khúc ấy đã dạy cho tôi một chân lí: ''Có cố gắng ắt hẳn chúng ta thành công''.Nhưng với họ, khó khăn sao nhiều đến thế?

Năm 2007, năm họ debut chỉ có duy nhất giải thưởng ''Tân binh xuất sắc của năm''. Và chỉ một giải thưởng đó cũng là động lực quá to lớn để họ tiếp tục cố gắng.

Năm 2008, lần đầu tiên họ chiến thắng trên show âm nhạc với MV ''Kissing You'', nhưng mọi người có biết không: khi đến show tham gia, họ suýt gặp phải tai nạn nhưng họ vẫn cố gắng hết sức đến kịp giờ. Công sức của họ đã được đền đáp, họ khóc, nước mắt rơi trên gương mặt rạng rỡ, làm fan hâm mộ không khỏi chạnh lòng. Giá như tôi có thể ở đó và hét thật to: ''SNSD à, mấy chị giỏi lắm! SONE tự hào về mấy chị nhiều''.

Nhưng khó khăn tiếp tục ập đến khi 9 cô gái là nạn nhân của Black Ocean ngay năm 2008. Trên sân khấu lúc ấy, họ biểu diễn hết sức mình với sự hoàn hảo nhất mà họ có, họ thậm chí không quan tâm đến tai nạn ấy mà vẫn tiếp tục cố gắng vì fan, vì sự nghiệp của họ. Có người từng nói ''ngôi sao không thể sáng nếu không có màn đêm'', và họ cũng vậy, họ đã vượt qua tất cả để trở thành một SNSD trưởng thành như bây giờ. Tôi tự hào khi là fan của những con người chưa bao giờ ngừng cố gắng, tôi tự hào khi nói mình là một SONE, góp một ánh đèn nhỏ giữa biển hồng bao la ấy.

Những thành công của họ thật xứng đáng với những gì họ đã làm, họ là nhóm nhạc nữ số một thời điểm hiện tại, và giữ vững vị trí "tường thành" với vô vàn thành tích khủng: 130 cúp, giải Daesang nhiều nhất trong nhóm nhạc nữ, nhóm giành được giải đầu tiên tại Golden Disk Award, Melon Music Award. Các cô gái đã khẳng định ngôi vị cũng như quyền lực của mình tại làng giải trí Hàn Quốc với số giải thưởng danh giá này.

Nhưng "liệu có mấy ai hiểu những nỗ lực đó trừ SONE ra? Người ngoài, không biết gì về SNSD, có thể dễ dàng phán xét họ rằng thành công ấy chỉ do may mắn. Nếu người ta gọi đó là sự may mắn thì tôi không hiểu sự may mắn ấy đến từ đâu?

May mắn khi bị fan nữ của "đàn anh" chỉ trích chỉ vì chụp ảnh cùng thần tượng của họ…

May mắn khi có đội ngũ anti hùng hậu sẵn sàng dựng chuyện rồi đổ lên đầu người hâm mộ...

May mắn khi debut cùng thời với nhiều nhóm nhạc mạnh...

May mắn khi nhận Black Ocean…

May mắn đó liệu ai muốn nhận?

Nếu họ may mắn, đó là vì họ có chúng tôi, những SONE sẵn sàng đồng hành cùng họ, ủng hộ họ, vui buồn cùng họ. Và ngược lại, họ cũng là ''nữ thần may mắn'' của SONE chúng tôi,  một nguồn sống to lớn, một liều thuốc tinh thần. Nếu thiếu họ cuộc sống của SONE sẽ thật vô vị biết mấy.

Tôi yêu tất cả - 9 nữ thần trong lòng tôi.

Nhưng rồi ''không có gì là mãi mãi''…

Năm 2014, Jessica rời nhóm để lại nỗi mất mát lớn trong lòng SONE. Thời gian đó, SONE và SNSD đã đau lòng biết mấy, cảnh họ biểu diễn ở Tokyo Dome khiến người xem không cầm được nước mắt. Chúng tôi đau lắm, hẳn SNSD cũng vậy.

Tôi đã từng nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, tôi sẽ không trở thành một người lặng lẽ giữa biển người, mãi dõi theo bóng lưng của các bạn. Nhưng không, nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ tìm các bạn sớm hơn một chút, và rồi có thể nhìn mọi người bên nhau lâu hơn một chút...

Quá khứ mà chúng tôi hoài niệm, là dù ở bất kỳ nơi nào, cũng có thể nhìn thấy mọi người hạnh phúc ở cạnh bên nhau. Có thể bạn không chấp nhận hôm nay của họ, nhưng cũng xin đừng bôi nhọ hồi ức ngày qua của chúng tôi.

Cảm ơn họ đã dạy cho chúng ta một điều trong cuộc sống, đó là sự chấp nhận.

Cảm ơn tất cả vì những ngày đã qua, vì thanh xuân của họ đã dành trọn cho SONE, và thanh xuân của chúng tôi cũng đã vì họ mà trở nên rực rỡ...

Cảm ơn…

Kim Tae Yeon - nàng trưởng nhóm tài năng, một Kid Leader thông minh, hát hay, dễ thương với tài lãnh đạo giỏi. Một cô gái yếu đuối phải hứng chịu nhiều scandal nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ trước SONE.

''Taeyeon à, chị không cần phải như thế, chị hãy sống đúng với cảm xúc của mình, SONE sẽ mãi bên chị mà ''. Đúng vậy, đối với SONE, Taeyeon mãi là một Leader tài giỏi nhất, tuyệt vời nhất.

Tiffany Hwang - cô gái ''mắt cười'' dễ thương khiến ai cũng phải ngã quỵ, điều đặc biệt hơn hết là cô nàng chỉ yêu màu hồng - và cũng là màu lighstick của SNSD. Tôi thực sự rất khâm phục Tiffany, một cô gái ngay từ nhỏ đã có ước mơ, hoài bão lớn, cô đã không ngại ngần đến Hàn Quốc thực hiện ước mơ của mình và thật hạnh phúc khi cô ấy đã làm được. Cô ấy cũng được mệnh danh là ''bộ trưởng bộ ngoại giao của SNSD'' vì khả năng giao tiếp của mình, đối với các thành viên thì cô ấy như một chuyên gia tâm lí bởi sự quan tâm đến người khác.

Jessica Jung - ''công chúa băng giá'' nhưng lại có trái tim vô cùng ấm áp. Nếu nhìn thì mọi người sẽ nghĩ cô ấy là một người hơi lạnh lùng nhưng nếu bạn là fan của cô ấy thì bạn mới biết cô ấy sống tình cảm như thế nào. Tuy cô ấy đã rời khỏi SNSD nhưng với đa số SONE chúng tôi luôn coi cô ấy là một mảnh ghép không thể nào tách rời.

Im Yoona - ''nữ thần Kpop'' và cũng là thần tượng mà tôi yêu mến hơn cả. Cô ấy tinh nghịch như một đứa trẻ, không ngại cười ''xấu'' với hàm răng ''cá sấu'' của mình. Cô ấy thật đa tài khi vừa là một diễn viên, vừa là một MC, người mẫu ảnh và cũng là thành viên trong nhiều show thực tế của Hàn Quốc. Tôi yêu Yoona, yêu cả tất cả vẻ đẹp mà cô có.

Choi Soo Young - một con người tưởng chừng chững chạc nhưng mà nghịch ngợm không kém đàn em. Vóc dáng của cô ấy rất chuẩn và là một người mẫu ảnh tài năng. Diễn xuất của Soo Young cũng không thua kém gì các thành viên trong nhóm. Đặc biệt, cô nàng được các thành viên gọi là ''thực thần'' khi ăn rất nhiều bữa trong một ngày.

Sunny - ''nữ hoàng Aegyo'' của nhóm với những động tác siêu ngộ nghĩnh, đáng yêu. Nhưng trái ngược, cô ấy rất mạnh mẽ, luôn năng nổ trong các show thực tế và làm những điều ngoài sức tưởng tượng khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Cô nàng nấm lùn này thật đáng yêu biết mấy.

Hyoyeon - ''dancing queen'' của SNSD với tài năng nhảy cực giỏi, và cô cũng là ''hố đen'' của ngôn từ khi cô nàng luôn khiến mọi người cười bể bụng vì cách phát âm sai của mình. Riêng với SONE, cô ấy thật dễ thương, chính cô ấy cũng là liều thuốc tinh thần, tiếp sức cả ngày khi mệt mỏi.

Seohyun - ''maknae'' của SNSD nhưng biệt danh lại là ''bà ngoại'' vì tính cách của cô ấy già dặn như một người phụ nữ trưởng thành. Cô ấy luôn đặt ra cho mình những kế hoạch sống cụ thể, những quy định sống nghiêm ngặt. Nhưng Seohyun à, SONE mong chị hãy có một ngày rũ bỏ hết những quy định ấy để vui chơi thật thoải mái như một thiếu nữ.

Yuri - ''ngọc trai đen'' của SNSD, tuy da cô ấy không trắng bằng những thành viên khác nhưng bù lại cô ấy có vóc dáng vô cùng đẹp và săn chắc. Cô ấy cũng là ''nữ hoàng quyến rũ'' của SNSD. SONE tự hào khi có một viên ''ngọc trai đen'' trong nhóm.

Từ ngày đầu tiên làm SONE đến bây giờ, thoáng chốc đã 3 năm. Tôi cảm thấy thời gian mình bên cạnh họ quá ít, giá tôi có thể quay ngược thời gian để có thể bên cạnh họ chút nữa, một chút nữa thôi.

Nhiều khi tôi lo sợ, tôi lo sợ ánh hào quang của họ sẽ lụi tàn. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, đến một thời gian nào đó, họ sẽ không còn là SNSD nữa. Nghĩ đến điều đó, sống mũi tôi chợt cay cay...

Năm 2017 - năm SNSD sẽ chấm dứt hợp đồng với SM, có lẽ tôi là một SONE duy nhất muốn điều này bởi tôi muốn những cô gái của SONE chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi thật nhiều, tìm người bạn trai thật tốt và kết hôn với người ấy. Một điều ước nhỏ thôi nhỉ?

SONE à, dù bây giờ hay sau này, chúng ta vẫn sẽ hô to khẩu hiệu nha:

Bây giờ là SNSD.

Sau này là SNSD.

Mãi mãi là SNSD.

SNSD không mãi là những thiếu nữ thời đại nhưng họ mãi là tuổi thanh xuân tươi mát và là tuổi trẻ cuồng dại của tôi.

Cảm ơn SNSD, vì tất cả...

Tuyết Mai

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thanh xuân của SNSD đã dành trọn cho SONE tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

10 vai diễn làm nên tên tuổi Emma Stone

Emma Stone - nữ chính xuất sắc Oscar 2024, đây cũng là tượng vàng Oscar thứ 2 mà Emma xuất sắc nhận được trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Vậy những vai diễn nào của Emma được đánh giá cao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.