Những câu chuyện lay động về nghị lực và lòng biết ơn
Trong buổi gặp mặt thân mật giữa bà Isabelle Müller – đại diện Quỹ LOAN Stiftung (CHLB Đức) với các sinh viên và cựu sinh viên từng nhận học bổng của Quỹ, không ít người xúc động khi nghe những câu chuyện vượt khó, những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn niềm tự hào của những cô cậu học trò vùng cao từng được Quỹ cưu mang, chắp cánh cho con đường học tập.
Một trong số đó là Đàm Thị Hương Giang, cô gái nhỏ quê ở xã Bắc Quang, Tuyên Quang, nay đã là cử nhân xuất sắc của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Giang sinh năm 2001, mồ côi cha mẹ từ khi còn học lớp 9. Mất đi chỗ dựa lớn nhất của đời mình, cô tưởng như phải gác lại giấc mơ giảng đường. Nhưng với nghị lực kiên cường và niềm tin vào tri thức, Hương Giang đã không đầu hàng số phận.
“Thời điểm ấy, để một bạn nữ mồ côi theo học đại học là điều quá sức với gia đình. Mọi người đều khuyên em nên đi làm. Nhưng nhờ học bổng LOAN Stiftung, em có thể tiếp tục học tập, trang trải sinh hoạt và trau dồi thêm kỹ năng", Hương Giang chia sẻ.
Suốt 4 năm đại học, Giang nhận học bổng của Quỹ đều đặn, giúp em không chỉ vượt qua khó khăn vật chất mà còn có thêm động lực tinh thần để vươn lên. Với GPA 3.73, bằng tốt nghiệp xuất sắc và hiện đã có ba năm kinh nghiệm làm việc sau khi ra trường, Hương Giang chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của tri thức và lòng nhân ái. “Nếu không có Quỹ LOAN, chắc chắn em sẽ không có được ngày hôm nay. Học bổng không chỉ là tiền, mà là niềm tin, rằng vẫn có người tin tưởng, dõi theo mình”, Hương Giang xúc động nói.
Một tấm gương khác là Thò Thị Pà (xã Lùng Tám, Tuyên Quang) sinh viên năm 2 ngành Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Nữ sinh đến từ một bản làng nghèo của xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Gia đình Pà có sáu chị em, mẹ mất ngay sau khi sinh em út, bố làm lao động tự do, công việc bấp bênh. Giữa bộn bề thiếu thốn, cô gái nhỏ vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ con chữ.
“Nhờ có học bổng LOAN Stiftung, em được giảm gánh nặng tài chính, có điều kiện theo học các khóa tiếng Anh, nâng cao chuyên môn. Em dành phần học bổng cho sinh hoạt và mua giáo trình chuyên ngành", Pà tâm sự.
Dự định sau khi tốt nghiệp, Pà sẽ trở về quê hương, nơi cô sinh ra và lớn lên để dạy học, truyền cảm hứng cho những học sinh nghèo khác. “Em muốn giúp các em có thêm niềm tin rằng dù ở vùng núi xa xôi, chúng ta vẫn có thể vươn tới ước mơ nếu không ngừng cố gắng", Thò Thị Pà quả quyết.
Những câu chuyện như của Hương Giang hay Thò Thị Pà chỉ là hai trong hàng trăm mảnh đời được Quỹ LOAN Stiftung nâng đỡ trong suốt gần một thập kỷ qua. Từ những ngôi trường nội trú kiên cố, thư viện nhỏ vùng cao, đến những suất học bổng dành cho sinh viên nghèo, mỗi hành động đều mang theo tinh thần nhân văn sâu sắc – “Trao cơ hội để các em tự đứng vững trong cuộc đời”.
Hành trình nhân ái từ trái tim người phụ nữ mang dòng máu Việt
Từ năm 2016 đến nay, Quỹ LOAN Stiftung đã triển khai 48 dự án tại 8 tỉnh miền núi (cũ) phía Bắc Việt Nam: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái và Hà Tĩnh. Tổng giá trị các dự án đạt 1,77 triệu USD, bao gồm 28 nhà nội trú, thư viện, điểm trường được xây dựng mới; 5.000 trẻ em được hưởng lợi trực tiếp; 401 học sinh, sinh viên được trao học bổng; và 44 trẻ mồ côi đã tìm được người bảo trợ tại Đức.
Không chỉ dừng lại ở những con số, các dự án của Quỹ mang tính bền vững và lâu dài, góp phần thay đổi cuộc sống của cả cộng đồng. Ở những điểm trường xa xôi, các nhà nội trú LOAN Stiftung được xây dựng kiên cố, có giường, tủ, kệ sách, bếp ăn và nước sạch. Những thư viện nhỏ tràn ngập ánh sáng, nơi trẻ em vùng cao lần đầu tiên được cầm trong tay quyển truyện mới.
Bên cạnh hoạt động xây dựng, Quỹ còn thực hiện các chương trình “Học bổng Giáo dục” và “Học bổng Tài chính”, hỗ trợ kịp thời cho các em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh hoặc khó khăn đột xuất. Mỗi suất học bổng không chỉ là khoản trợ cấp, mà là cam kết dài hơi, giúp các em theo học đến khi hoàn thành đại học, thậm chí tiếp tục hỗ trợ khi các em bước vào nghề nghiệp đầu tiên.
Những đóng góp ấy xuất phát từ tấm lòng của bà Isabelle Müller – người phụ nữ được mệnh danh là “Con gái của chim Phượng Hoàng”. Bà sinh năm 1964 tại Tours (Pháp), là con út của bà Đậu Thị Cúc (Mẹ Loan) – một người phụ nữ Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi sau chiến tranh. Lớn lên trong nghèo khó, bị phân biệt chủng tộc và từng trải qua bạo lực gia đình, bà Isabelle vẫn không từ bỏ hi vọng.
Bà Isabelle Müller kể: “Mẹ tôi dạy tôi rằng, dù cuộc sống có tàn nhẫn đến đâu, chỉ cần giữ trái tim nhân hậu, bạn vẫn có thể vươn lên như một con phượng hoàng.” Chính câu nói ấy đã truyền cảm hứng cho Isabelle lập nên Quỹ LOAN Stiftung – mang tên mẹ mình – như một cách đưa bà Loan “trở về quê hương” sau khi qua đời".
Tinh thần ấy chính là linh hồn của Quỹ LOAN Stiftung. Đó là tình yêu quê hương Việt Nam của người con xa xứ; là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái khắp thế giới; là minh chứng cho giá trị của tri thức và sự sẻ chia.
Từ những bản làng heo hút nơi miền núi phía Bắc, giờ đây nhiều em nhỏ đã được đến trường, nhiều sinh viên như Hương Giang, Thò Thị Pà đã tốt nghiệp, đi làm và quay trở lại giúp đỡ cộng đồng. Vòng tròn nhân ái mà Quỹ LOAN Stiftung tạo nên đang không ngừng lan tỏa – như cách bà Isabelle thường nói: "Mỗi đứa trẻ được giúp đỡ hôm nay sẽ trở thành một ngọn đèn soi sáng cho ngày mai".