Thót tim cảnh nghệ sĩ đi dây nằm vắt vẻo giữa thác sâu

Vũ Hồng Loan
Nghệ sĩ đi dây Lukas Irmler đã ghi lại những cảnh tượng kỳ vĩ khiến người xem phải thót tim khi anh nằm chênh vênh trên sợi dây ở độ cao hơn 400 mét, còn ở dưới là thác nước sâu hun hút.

Lukas bắt đầu đi dây từ năm 2006 và đã "bỏ túi" đến hai kỷ lục Guinness cho những pha mạo hiểm của mình.

Lukas nằm vắt vẻo trên sợi dây.

Gần đây nhất, anh đã ghi lại hình ảnh mình nằm trên sợi dây trông cực kỳ mong mảnh giữa Thác nước Hunlen ở bờ biển phía tây của Canada. Đây cũng là thác nước rơi tự do cao nhất Canada và chỉ có thể đến được bằng thủy phi cơ.

"Nơi đây là cả một trải nghiệm mới với tôi theo nhiều cách và dành một tuần ở nơi xa xôi này hoàn toàn xứng đáng với mọi nỗ lực", anh kể.

Lukas cho biết họ mắc dây qua thác nước rồi tận hưởng thời gian ở đây hết sức có thể.

Lukas thưởng thức cảnh đẹp của thác nước trên dây.

Đầu năm nay, Lukas và Samuel Volery đã phá kỷ lục Guinness về việc đi trên dây dài nhất ở khoảng cách 270 mét. Kết quả của thử thách liều mạng đi qua núi Pilatus ở Thụy Sĩ, ở độ cao trên 2000 mét so với mực nước biển này là họ đã đi xa hơn 30 mét so với kỷ lục trước đó được.

Điều kiện thời tiết và gió không thuận lợi đã khiến họ gặp khó khăn và không thể tạo ra được kỷ lục ấn tượng hơn. Thế nhưng họ vẫn kiên trì đi qua sương mù và mưa trong suốt 50 phút đồng hồ.

Theo Dân Trí

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thót tim cảnh nghệ sĩ đi dây nằm vắt vẻo giữa thác sâu tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.