Trong ngày thi tốt nghiệp hôm nay, đã có rất nhiều những người bố chờ đợi con mình trước cánh cổng trường. Những người cha luôn vĩ đại, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Đằng sau sự thành công của con, là những hi sinh thầm lặng của người bố. Những người bố không bao giờ ngán ngại bao sóng gió cuộc đời, nhưng lại rơi những giọt nước mắt khi thấy con mình thành công và có thành tựu.
Thủ thành Kasper Schmeichel sẽ chơi trận bán kết với ĐT Anh, đất nước gắn với cha con anh, nơi bố anh rồi chính anh thành danh, tạo lập sự nghiệp cho mình.
Cha của anh - Peter Schmeichel là một thủ thành huyền thoại. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông thành công với những chức vô địch, những thành công với Manchester United. Năm 1994, đội tuyển Đan Mạch viết lên câu chuyện cổ tích với chức vô địch EURO. Khi ấy - Kasper Schmeichel (sinh năm 1986) là một cậu bé 8 tuổi. Cha anh là người đưa anh đến với bóng đá, là người dạy anh những động tác bắt bóng đầu tiên.
Là huyền thoại của MU, nhưng ông Peter lại cho con mình học bóng đá, rèn luyện bóng đá ở... Manchester City. Lí do là nếu để Kasper chơi ở đó, con của ông sẽ không bị so sánh với cha mình, không nhận được sự ưu ái. Chơi ở đội bóng vốn thù địch với Manchester United, Kasper sẽ nhận được những sự thù địch, và biết cách làm quen với áp lực.
Kasper đã có một sự nghiệp gian nan hơn cha của anh rất nhiều, và phải mất một thời gian dài mới khẳng định được mình. Cha của anh đã không bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào của con, luôn cổ vũ anh, và rơi nước mắt khi chứng kiến con mình lần đầu khoác chiếc áo ĐTQG Đan Mạch. Kasper đã đứng ở đúng vị trí của người cha mình trước kia.
Và giờ đây, ở năm 2021, Kasper sẽ chơi trận bán kết EURO, tiếp tục viết câu chuyện cổ tích Đan Mạch mà cha anh ngày xưa từng góp công xây dựng. Cho dù kết quả có thế nào, thì người cha huyền thoại của anh hoàn toàn có thể tự hào vì cậu con trai của mình.
thần tượng vĩ đại của cuộc đời
hạnh phúc và có một cậu con kế nghiệp mình, xứng đáng để ông tự hào