Thương Ngày Nắng Về hiện đang là "món ăn tinh thần" nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt Nam. Được biết, Thương Ngày Nắng Về được chuyển thể từ Mother of Mine của Hàn Quốc - một bộ phim từng làm mưa làm gió tại xứ sở kim chi. Trong phim, Lan Phương vào vai Vân Khánh - cô chị cả trong gia đình. Tuy nhiên, Khánh lại chính là người khiến bà Nga lo lắng nhất vì cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc của cô.

Khánh lấy Đức đã 10 năm có lẻ nhưng cuộc sống của gia đình cô lúc nào cũng "rối như canh hẹ". Dù đã là ông bố của hai con nhưng Đức lúc nào cũng suy nghĩ như một đứa trẻ không chịu lớn. Thay vì chăm sóc con cái và đỡ đần vợ việc nhà thì Đức lại ham chơi, mê bóng, mê game mà gần như không đoái hoài gì đến vợ con.

Cũng vì lí do này mà Khánh lúc nào cũng bị ngập chìm trong hàng tá công việc, hết việc cơ quan lại đến việc nhà. Chưa hết, Khánh còn phải đối mặt với bà mẹ chồng "hắc ám", chuyên đi sai vặt, hạch sách con dâu mà không giúp được gì cho con cho cháu.

Mỗi ngày của Khánh bắt đầu bằng việc dậy sớm, cho con ăn sáng sau đó đưa con đi học và đi làm. Chiều tan làm lại tất bật đón con, nấu cơm và lau dọn nhà cửa. Cũng vì quá bận rộn mà Khánh không có thời gian chăm sóc cho mình, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, thậm chí là cáu gắt với chồng.
Trong bản gốc Mother of Mine của Hàn Quốc, chị cả Kang Mi Sun cũng rơi vào cảnh đã lấy chồng mà như mẹ đơn thân khi chồng chẳng khác gì cậu con trai có lớn mà không có khôn. Kang Mi Sun cũng làm nhân viên của ngân hàng với khối lượng công việc lớn và rất nhiều áp lực, khi về nhà lại thêm hàng đống việc nhà nên cô lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi.

Xuyên suốt bộ phim Mother of Mine, Kang Mi Sun luôn xuất hiện với những bộ quần áo đơn giản, đầu tóc rối bời chưa kịp chải và khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, cáu kỉnh, gồng mình lên vì nhiều áp lực.

Tuy nhiên nếu so sánh với Thương Ngày Nắng Về, Lan Phương - Vân Khánh hơn hẳn nữ chính của bản Hàn khi chẳng cần phải cố tỏ ra nhăn nhó, khuôn mặt của cô đã chứa đựng những uất ức được kìm nén bấy lâu nay. Khi Vân Khánh chưa nói gì mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô, khán giả cũng hiểu được những áp lực và những khổ đau mà cô đã chịu đựng và kìm nén.

Đặc biệt với phân đoạn phẫn nộ với Đức xoăn với câu thoại: "Tôi nhắc anh một lần cuối này, tôi lấy anh về chỉ có tôi làm dâu nhà anh thôi chứ không phải mẹ tôi, mẹ tôi không làm dâu nhà anh. Đời thuở nhà ai mà một bà già hơn 60 tuổi phải đi phục vụ con gái, con rể, cháu ngoại rồi cả bà thông gia và bạn của bà thông gia. Có nhà nào như thế không hả Đức".

Với phân đoạn này, Vân Khánh đã nói được bao nhiêu tủi hờn chất chứa trong lòng bấy lâu, cô đặc biệt lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả. Vì quá khổ cực và tủi hờn nên Vân Khánh chỉ biết xả giận vào ông chồng vô tâm - người mà cô có nói hàng trăm lần nữa cũng không thể thay đổi được.