Sau kỳ nghỉ Tết xả hơi, bên cạnh việc tận hưởng không khí hạnh phúc, quây quần bên bạn bè người thân, ăn uống thả ga, nhiều teen cũng khá đau đầu khi phải chạy kịp đống deadline bài tập về nhà của thầy cô giáo.
Quay trở lại trường điều khiến các bạn trẻ mong chờ nhất chắc chắn là màn phát lì xì của thầy cô, vừa là để lấy may vừa là phần thưởng nho nhỏ cho sự chăm chỉ khi hoàn thành hết bài vở.
Những phong bao lì xì đỏ chói với biểu tượng chú Hổ năm Nhâm Dần được các bạn trẻ khoe khắp mạng xã hội với đủ các mệnh giá khác nhau từ 1 - 2K đến 200 - 500K, người thì cảm thấy "cuộc đời nở hoa" khi toàn là tờ 200 - 500K, người thì "cuộc sống bế tắc" khi mở phong bao lì xì toàn là 1 - 2K.
Nếu nhận được lì xì có “money” bên trong thì dù là 1 - 2K vẫn còn “may mắn” chán, bởi có nhiều phong lì xì từ trong ra ngoài đều chứa đầy kiến thức, muốn biến nó thành tiền phải chờ để cả một thời gian dài cơ.
Nhận lì xì cả một bảng tuần hoàn hóa học, một bảng kiến thức bổ ích như vậy làm sao mà không nhận được chứ, nhưng nhận rồi chỉ biết “cười ra nước mắt”.
Thậm chí, còn lì xì hẳn cho các bạn vài đề bài để luyện cho tốt.
Hay như trường ĐH Luật, in hẳn phong bao lì xì cho sinh viên theo hình bìa giáo trình các môn học. Nhận chiếc lì xì này chắc sinh viên cũng khó tránh nổi nỗi ám ảnh với các môn học khó nhằn này.